22/01/2024
CHẤN THƯƠNG TRONG TÌNH YÊU
(Trả bài các bạn hỏi về tổn thương, chấn thương trong yêu đương nhé!)
Cô đã trải qua 4 mối tình sâu đậm và đều thất bại.
Thật khó để có thể nhận biết được mối tình nào là tệ nhất trong số đó. Lần nào cũng như một thảm hỏa, chỉ có điều là dưới hình thức khác nhau thôi.
Mối tình đầu là một anh chàng phóng khoáng, anh ta hay la cà khắp nơi, cô nghĩ khi yêu mình, anh ta sẽ thay đổi rồi mọi chuyện sẽ khác, nhưng hóa ra mọi chuyện còn xấu hơn. Sau đó không thể chịu đựng được, sau hai năm yêu nhau, bằng tất cả sự dũng cảm cô cũng dứt khoát được mối tình trong đau khổ. Và cô chỉ có thể nguôi ngoai nỗi buồn khi gặp được người đàn ông mới. Cô không nghĩ mình yêu anh ta nhưng lúc ấy cô cần một người bên cạnh mình lấp chỗ trống. Ban đầu, mọi thứ đều khá suôn sẻ khiến cô cảm thấy mình đã tìm được một người đàn ông mạnh mẽ luôn có thể che chở cho cô, nhưng nhanh chóng cô nhận ra tính trăng hoa của anh và cũng thật khó khăn để dứt khoát được mối quan hệ thứ hai kia. Người đàn ông tiếp theo là một người đàn ông ưa mạo hiểm, hào nhoáng và quyến rũ. Cô lập tức bị hút vào một thế giới đầy bí ẩn. Mọi thứ thay đổi chóng mặt với cô cả thể chất lẫn tinh thần. Cô mất hẳn khả năng chịu đừng thường thấy và rất dễ nổi cáu. Mối quan hệ của cô với người thứ 3 cho cô thấy đây là một mối quan hệ độc hại, nhưng cô không sao có thể dừng lại được, như một điều gì đó ám ảnh, biết rất rõ đây là một người đàn ông không tốt, anh ta đầy ải cô về tinh thần và thể xác và cô cứ lún vào đó, cho đến lúc chính anh ta hất cô ra khỏi cuộc sống của anh ta một cách phũ phàng. Mối tình thứ 4 đến ngay lúc cô vừa bị người đàn ông hất ra khỏi đời anh ta. Vẫn là một lý do, cô cần phải có một ai để bám víu vào. Với người đàn ông mới, cô hy vọng rằng với một người hiền lành, thật thà, mọi thứ với cô sẽ yên ổn hơn. Trong mối quan hệ này, cô dành rất nhiều công sức để trở thành người chủ động về tài chính để người đàn ông cô chọn có cảm giác về sự tận tụy, niềm tin lẫn tình yêu mà cô trao cho anh. Cô sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi ở anh ta. Tiếc thay, một thời gian sau anh ta thẳng thừng từ chối tiếp tục mối quan hệ với cô, thậm chí còn đổ lỗi cho rằng sự thất bại của mối quan hệ này là vì cô không hiểu và chia sẻ được với anh ta.
Những mối quan hệ đó để lại trong cô những vết thương sâu sắc. Thế nhưng, cô vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được một ai đó mang đến cho mình một cuộc sống như mong ước. Cô muốn biết mình phải làm thế nào để tìm được một người đàn ông tử tế. Bởi từ trước tới nay tôi toàn thất bại. Và cô vẫn tràn đầy hy vọng để tìm người đàn ông thứ 5 cho mình.
Cô hoàn toàn không ý thức được những thói quen cố hữu của mình trong mối quan hệ với những người đàn ông thiếu tử tế, những người mà cô không hề tin cậy và thậm chí là cũng không hề có cảm tình. Mặc dù phải thừa nhận là cô không may mắn trong các mối quan hệ đó, nhưng rõ ràng, chính nhu cầu của bản thân cô đã đẩy cô rơi vào những cái bẫy của mối quan hệ.
Nguyên nhân từ đâu?
Trong gia đình cô, mọi người phụ nữ đều luôn gặp những rắc rối, bất an và luôn phải sống trong cảnh chịu đựng. Tuổi thơ căng thẳng đã để lại hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống tinh thần của cô. Cô mắc chứng suy nhược trầm trọng, một triệu chứng thường thấy ở những phụ nữ lớn lên trong hoàn cảnh tương tự. Và chính lý do đó đã khiến cô luôn bị lôi cuốn bởi những anh chàng không tử tế. Những mối quan hệ chỉ luôn gây ra sự cãi vã, bất đồng, thiếu sự đồng thuận, lắng nghe và tôn trọng.
Rất nhiều phụ nữ cũng giống như cô, do suốt thời thơ ấu sống trong không khí căng thẳng ( và một phần do họ thừa hưởng đặc tính dễ bị tổn thương về mặt di truyền từ cha mẹ mình) nên thường cảm thấy đau khổ, suy nhược, thậm chí ngay trước khi họ bước vào chuyện yêu đương. Những người phụ nữ này có thể vô thức tìm đến sự kích thích mạnh mẽ từ những mối quan hệ đầy bi kịch và trắc trở để đánh thức tuyến tụy và tiết ra chất adrenalin.
Những người phụ nữ thuộc tuyp này thường hay rơi vào trạng thái tìm cách níu kéo mối quan hệ cũ đầy đau khổ và sẽ điên cuồng tìm kiếm một anh chàng tệ hai khác thay thế.
Ở đây, có một quy trình song song giữa việc sử dụng chất gây nghiện và việc cai nghiện. Để né tránh những cảm xúc của bản thân, người phụ nữ “sửa chữa” bằng cách sử dụng một người đàn ông như chất gây nghiện. Để bình phục, cô ta lại cần được hỗ trợ để sống với nỗi đau trong lòng và cho phép chúng trỗi dậy. Lúc này, cả cơ thể và cảm xúc của cô đều cần được chữa trị. Chẳng có gì quá khi nói rằng quy trình này không khác gì việc cai nghiện ma túy. Những người phụ nữ thuộc tuýp yêu mù quáng cũng phải trải qua những cảm giác sợ hãi, đau đớn, khó chịu đồng thời phải đối diện với nhu cầu tìm nguồn an ủi từ một người đàn ông khác là rất lớn.
Một người phụ nữ xem xét các mối quan hệ tình cảm như một chất kích thích sẽ hoàn toàn chối bỏ thực tế nhưng lại vừa lo sợ vừa không muốn chấm dứt suy nghĩ ám ảnh lẫn những cảm xúc thăng trầm trong chuyện yêu đương.
Trích "Phụ nữ yêu như thế nào?"
Edit by HERS