07/03/2026
BÀI ĐỌC KHI PHÓNG SINH (Trang nghiêm – Từ bi – Trí tuệ)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Hôm nay, con tên là… ngụ tại… đủ duyên lành phát tâm phóng sinh. Trước Tam Bảo mười phương, con chí thành chuộc mạng các chúng hữu tình đang chịu cảnh giam giữ, khởi tâm từ không vì cầu danh lợi, chỉ nguyện gieo hạt giống thiện lành cho mình và cho muôn loài.
Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vì vô minh nên trôi lăn sinh tử. Nay được thả về môi trường tự nhiên, nguyện các loài thoát sợ hãi, tăng trưởng thiện căn, sớm gặp chánh pháp, giảm nhẹ nghiệp chướng.
Con xin hồi hướng công đức này cho cha mẹ hiện tiền an ổn; cho cửu huyền thất tổ được siêu sinh; cho oan gia trái chủ hóa giải oán kết; cho gia đình con biết sống thuận đạo, gieo nhân thiện, gặt quả lành.
Nguyện thế gian bớt sát nghiệp, lòng người mở rộng yêu thương.
Chắp tay quán tưởng ánh sáng từ bi lan tỏa, tâm an tịnh, nhẹ nhàng thả sinh vật về môi trường thích hợp.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
🌸 Biết ơn Thứ 7 yêu thương 💙.