17/03/2026
Em xin phép chia sẻ vài hình ảnh nhỏ khi em gửi quần áo, bánh kẹo và một ít đồ dùng lên cho bà con và các em nhỏ ở vùng núi còn nhiều khó khăn.
Nhìn các cô, các bà và các bé nhận được từng bộ đồ, đôi dép hay hộp bánh nhỏ mà vui lắm ạ. Có những thứ với mình rất bình thường nhưng với các em lại là niềm vui lớn.
Em vẫn đang cố gắng xin lại quần áo cũ, bánh kẹo, sữa, dép… còn sử dụng được để gom lại gửi lên cho bà con và các em nhỏ.
Có nhiều anh chị ở xa thương muốn gửi đồ giúp, nhưng hoàn cảnh em cũng khó khăn nên em không có điều kiện trả tiền ship để nhận hàng ạ. Nếu anh chị nào tiện đường gửi giúp hoặc ở gần có thể gửi trực tiếp thì em xin nhận và sẽ thay mọi người trao lại cho bà con.
Mỗi món quà nhỏ là một tấm lòng lớn. Em xin cảm ơn rất nhiều tấm lòng đã và đang giúp đỡ ❤️