26/07/2026
KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2026)
Có những mùa hè đi qua cùng tiếng ve, sắc phượng và những cơn mưa đầu hạ. Nhưng cứ mỗi độ tháng Bảy về, lòng người Việt Nam lại lắng lại trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc. Ngày 27/7 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là dịp để mỗi người dân cúi đầu tưởng nhớ những người con ưu tú của Tổ quốc – những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để đất nước được độc lập, tự do, để dân tộc được sống trong hòa bình hôm nay.
Có biết bao người đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở. Họ ngã xuống giữa chiến trường khốc liệt, không mong được ghi danh, chỉ mong Tổ quốc trường tồn, nhân dân được bình yên. Máu của các anh, các chị đã thấm vào lòng đất mẹ, trở thành nền móng cho một Việt Nam độc lập, thống nhất và phát triển.
Hôm nay, khi được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và theo đuổi những ước mơ của mình, chúng ta càng thấm thía rằng: không có nền hòa bình nào là miễn phí. Mỗi con đường, mỗi mái trường, mỗi nụ cười của trẻ thơ đều được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cha anh.
Tri ân không chỉ là những nén hương thơm, những vòng hoa dâng lên các nghĩa trang liệt sĩ hay những lời tưởng niệm trong ngày 27/7. Tri ân còn là sống xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã gửi gắm; là giữ gìn độc lập, chủ quyền của Tổ quốc; là lao động bằng tất cả trách nhiệm, học tập bằng tất cả khát vọng và sống bằng lòng nhân ái, nghĩa tình.
Đối với thế hệ trẻ hôm nay, lòng yêu nước không chỉ thể hiện khi đất nước lâm nguy mà còn được thể hiện trong từng việc làm hằng ngày: sống có lý tưởng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội; không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh và trí tuệ; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, để những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không bao giờ trở nên vô nghĩa.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), xin thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và tất cả những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ!
Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là một khẩu hiệu, mà phải trở thành đạo lý, thành trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau.