24/05/2026
Ad mới đi thi tuyển sinh lớp 10 về đây ạ.
Tưởng môn Văn sẽ “tiễn Ad về với đất mẹ”, ai ngờ gặp đúng đề: “Người trẻ cần làm gì để tự tin khẳng định bản thân trong cuộc sống?”. Đọc đề xong Ad kiểu: “Ủa trời, đề này như viết riêng cho tuổi trẻ tụi mình luôn!”.
Theo Ad thấy nha, nhiều bạn trẻ bây giờ rất dễ tự ti. Lên mạng 5 phút là thấy người ta học giỏi, đẹp, giàu, nhảy trend mượt như lập trình sẵn. Còn mình thì quay video 15 lần vẫn lệch nhạc, mở sách 10 phút đã mở tủ lạnh 3 lần. Nhưng thật ra, tự tin khẳng định bản thân không có nghĩa là phải giỏi hơn tất cả mọi người. Quan trọng là biết mình có điểm mạnh gì và dám phát triển nó.
Điều đầu tiên người trẻ cần làm chính là học tập và rèn kỹ năng. Thời nay xã hội thay đổi nhanh lắm, nhanh hơn cả tốc độ “quay xe” của crush. Nếu không chịu học thì rất dễ bị bỏ lại phía sau. Nhưng học ở đây không chỉ là học để lấy điểm cao, mà còn là học kỹ năng sống, cách giao tiếp, làm việc nhóm và đặc biệt là học một nghề phù hợp với bản thân.
Ví dụ như ở Trường Cao đẳng Quảng Nam, nhiều anh chị chọn học trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề để sớm có nghề nghiệp ổn định và tự lập. Theo Ad thấy thì học nghề giờ thực tế lắm luôn.
Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn có anh hồi mới học chiên trứng còn cháy đen như “than hoạt tính”, cắt hành thì cay tới mức tưởng đang xem phim buồn. Nhưng sau thời gian học và đi thực tập, giờ đứng bếp nấu món nhìn chuyên nghiệp hẳn. Đúng kiểu ngày xưa bị mẹ đuổi khỏi bếp, giờ khách ăn xong xin thêm cơm.
Ngành Quản trị khách sạn thì biến nhiều anh chị từ “hướng nội cấp cứu” thành người giao tiếp cực kỳ tự tin. Có chị hồi đầu gặp khách là nói nhỏ như tiếng muỗi, giờ đứng lễ tân chào khách rõ to, cười tươi và xử lý tình huống mượt như MC chương trình truyền hình.
Còn ngành Kỹ thuật pha chế đồ uống thì đúng kiểu vừa vui vừa sáng tạo. Có bạn hồi đầu pha trà sữa còn quên bỏ topping, lắc shaker mà nước bay tung tóe như bão số 9. Giờ thì làm đồ uống đẹp tới mức cầm ly lên là auto muốn chụp story.
Riêng ngành Công nghệ ô tô là nơi hội tụ những anh trai nghe tiếng xe còn kỹ hơn nghe lời người yêu. Người ta nghe xe chạy thấy bình thường, còn mấy anh ngành này nghe phát là biết “xe này chắc có vấn đề rồi”. Có anh mê nghề tới mức đi ngoài đường nhìn động cơ còn chăm chú hơn nhìn crush.
Theo Ad, khi người trẻ có tay nghề, có kỹ năng thật và tự kiếm được thành quả bằng chính năng lực của mình thì sự tự tin sẽ tự nhiên xuất hiện. Vì lúc đó mình hiểu rằng bản thân cũng có giá trị riêng, không thua kém ai hết.
Ngoài học tập, người trẻ cũng cần dám trải nghiệm. Nhiều bạn sợ sai nên không dám thử sức. Nhưng thật ra thanh xuân mà chưa từng “quê keo” vài lần thì chưa đủ trưởng thành đâu. Có bạn lần đầu thuyết trình run như điện thoại còn 1% pin, nói được hai câu là muốn “thoát app”. Nhưng sau khi tham gia hoạt động Đoàn, văn nghệ hay tình nguyện thì lại tự tin hơn rất nhiều.
Một điều quan trọng nữa là đừng so sánh bản thân với người khác. Mạng xã hội giờ nhiều filter lắm. Người ta đăng ảnh cười chưa chắc ngoài đời không áp lực. Có bạn học giỏi, có bạn nấu ăn ngon, có bạn sửa xe giỏi, có bạn giao tiếp cực duyên. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Không cần trở thành bản sao của ai cả, chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua là đã rất đáng tự hào rồi.
Theo Ad, tự tin khẳng định bản thân không phải là đứng trên người khác, mà là dám bước lên bằng chính đôi chân của mình. Tuổi trẻ giống như wifi trường học vậy: có lúc mạnh lúc yếu, nhưng miễn còn cố gắng thì kiểu gì cũng kết nối được với “phiên bản tốt hơn” của chính mình.
Cuối cùng, Ad xin nhắn nhủ cực kỳ uy tín: tuổi trẻ không cần hoàn hảo mới bắt đầu, chỉ cần dám bắt đầu là đã hơn rất nhiều người chỉ biết nằm lướt TikTok rồi nói “mai tính”.
Em xin hết. Chúc Hội đồng chấm thi luôn vui vẻ, chấm đâu trúng đó và nếu được… cho Ad xin vía điểm cao để còn về báo tin với gia đình ạ!