30/04/2026
30/4/2026 nhân kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất, mình đã có chuyến đưa sách đến những khu vực còn khó khăn thật nhiều kỷ niệm.
Lần đầu tiên sau khi phát những suất quà được đựng trong chiếc túi cầu vồng gồm có 2 cuốn sách, 5 quyển vở, 1 bộ đồ chơi thông minh, 1 hộp chì, 1 hộp màu sáp… bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc được trao đi, thì team GSLVC cũng bất ngờ bị mắng xối xả bởi một chú người địa phương, chú ý bảo rằng việc cho quà phải thông qua UBND Xã, phải có người địa phương dẫn đi, không được tự cho các em bé. Bọn mình có chút tổn thương vì đã giải thích rất đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của hoạt động nhưng chú ý cố tình không hiểu. Nhưng may mà những nụ cười của các em bé giúp mình chữa lành những băn khoăn, lo lắng. Những cuốn sách mà chúng mình đã mất công chọn lựa, sưu tập và đọc qua năm tháng giờ đã cùng các bạn nhỏ trên những hành trình mới. Chúng mình hiểu rằng gieo hạt giống thiện lành không bao giờ là hình trình dễ dàng, những nghi ngờ, gian khó có thể đến bất cứ lúc nào và sẽ bủa vây để khiến hành trình đó gian nan và khó khăn hơn, tuy nhiên, với trái tim thiện lành và tâm trong sáng, những hành động nhỏ bé của chúng mình sẽ là những mầm xanh để biết đâu mai sau, những nhà khoa học, nghệ sỹ, nhà văn sẽ được tiếp thêm động lực để đi tiếp!!!