09/07/2026
Hai tiếng "Cảm ơn"
Con chữ này tưởng chừng đơn giản nhưng thật khó để cất lên, và đôi khi cũng thật khó để đón nhận. Thế nhưng nó có phép màu, phép màu để kết nối người với người.
Tham gia dự án đủ lâu, có những điều dần trở nên "bình thường": một người bạn luôn đến sớm chuẩn bị, một người bạn chào đón khi bạn tham gia lần đầu, hay một cô chú mỉm cười ngồi ghế nghe nhạc,...
Đến mức, đôi khi mình quên mất rằng...
Đằng sau một bạn đến sớm là thời gian họ dành ra,
đằng sau một cái cái gật đầu là sự nhiệt tình,
đằng sau một nụ cười cô chú là cả một sự cố gắng để bước ra khỏi căn phòng bệnh, khỏi giường trắng quen thuộc.
Vậy nên, thay vì chờ đợi, sẽ là lúc này chỉ muốn nói là:
Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm đến các hoạt động dự án.
Cảm ơn cô chú đã cười, đã vui vẻ
Cảm ơn cô chú đã sẵn sàng bước lên sân khấu, dù tay vẫn còn run và bước chân còn ngập ngừng.
Và còn rất rất nhiều điều để cảm ơn mọi người.
Yêu mọi người nhiều!