05/01/2026
💙 CHÚNG MÌNH ĐÃ THAY ĐỔI THẾ NÀO SAU 4 NĂM Ở UKH?
Ngày đầu bước vào Trường Đại học Khánh Hòa, chúng mình chỉ là những cô cậu sinh viên mang theo chiếc balo nặng ước mơ nhưng lại rất nhẹ trải nghiệm. Có người rụt rè, có người bối rối, có người còn chưa dám tin rằng mình sẽ gắn bó với nơi này suốt những năm thanh xuân.
Khi ấy, UKH là một điểm đến.
Còn chúng mình, là những người trẻ bắt đầu hành trình lớn lên.
Rồi thời gian lặng lẽ đi qua từng buổi sáng đến lớp, từng lần đứng trước lớp thuyết trình, từng đêm thức muộn hoàn thành bài nhóm, từng khoảnh khắc khoác áo tình nguyện giữa nắng gió Khánh Hòa. Những điều rất nhỏ ấy, lại âm thầm tạo nên sự thay đổi rất lớn.
Sau bốn năm, chúng mình không còn sợ khi nói trước đám đông.
Không còn ngại thể hiện quan điểm của mình.
Biết lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và kiên định hơn với con đường đã chọn.
UKH không chỉ dạy kiến thức, mà dạy chúng mình cách bước đi giữa cuộc đời: biết ước mơ, biết nỗ lực và biết chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Ở đây, chúng mình học cách biến lý thuyết thành hành động, biến trải nghiệm thành bản lĩnh.
Nếu có thể quay lại ngày đầu tiên ấy, có lẽ chúng mình sẽ nói với phiên bản năm xưa:
“Đừng lo, rồi bạn sẽ ổn. UKH sẽ dạy bạn cách trưởng thành.”
Bốn năm ở UKH không chỉ là quãng thời gian học tập, mà là hành trình thanh xuân, nơi chúng mình thay đổi, lớn lên và mang theo những ký ức không thể quên.
💙 UKH – nơi bắt đầu của những người trẻ dám mơ và dám bước tiếp.