20/11/2025
TRI ÂN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin tri ân những người thầy, người cô tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích.
Nơi đây không chỉ là một trung tâm từ thiện mà còn là một ngôi trường, một mái nhà. Là nơi bao thế hệ học trò được yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ, chỉ bảo từng bữa ăn, giấc ngủ, đạo làm người, cùng biết bao kiến thức, tri thức cũng như kỹ năng để trưởng thành, xây dựng gia đình, dựng xây đất nước trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Để rồi dù có đi bốn phương trời, những người học trò nhỏ năm nào tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích, quay trở lại trường xưa mang theo gia đình nhỏ của mình đúng dịp 20/11 hàng năm để nói lời biết ơn. Như những người con quay trở về thăm nhà.
30 tuổi, trưởng thành từ mái trường Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích, Phạm Thị Lương là một trong những chị cả của trung tâm. Mẹ mất sớm, sống cùng ông bà nội đã cao tuổi tại Hải Phòng, Lương đến với mái nhà của Trung tâm ngay từ những ngày đầu thành lập. Được sự dìu dắt, chăm sóc của các thầy, các cô giáo, ở cấp THPT hay Đại học, Lương đều đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa với tấm bằng giỏi, Lương tiếp tục được tuyển dụng trở thành nhân sự của Tập Đoàn Vingroup. Lập gia đình, có tổ ấm của riêng mình, nhưng với Lương, dù có bận đến đâu, năm nào cũng vậy, vào đúng dịp 20/11, Lương đều đưa cả gia đình trở lại trung tâm. Cùng chồng và các con tri ân các thầy cô giáo nhân ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam.
Như thông lệ hàng năm, năm nay gia đình Lương cùng rất nhiều các bạn học viên trưởng thành khác cùng quay lại trường tri ân những người thầy đặc biệt của Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích. Trong câu chuyện cô trò rôm rả hàn huyên, mọi người vẫn đùa nhau rằng, nếu có thể vẽ cây gia phả cho "đại gia đình" này, thì sau chừng ấy năm, có lẽ cành lá đã rợp kín, chỗ để vẽ thêm tên chắc hẳn sẽ cần rất nhiều.
Tình thầy trò nơi đây không chỉ hiện diện trong ký ức, mà khắc sâu trong tim. Không lời cảm ơn nào đủ để nói hết. Không câu chuyện nào đủ để kể hết. Với những người học trò đã từng học tập và trưởng thành từ mái trường này, nguyện gìn giữ ân tình ấy – trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác – về một ngôi trường, một mái nhà mang tên: Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích.
#20112025