25/12/2024
Tâm thư...
-Xin cảm ơn quý A/c đã và đang đi cùng nhóm hoạt động thiện nguyện noel trong hành trình k quá ngắn cũng k quá dài 5 năm.
-Cảm ơn quý A/c đã nhớ và luôn đồng hành ủng hộ cho nhóm có thể hoạt động đến bây giờ cũng đã được 5 năm
- cũng cảm ơn tất cả các em nhỏ đã vui cùng và chụp hình với ông già noel.
- cảm ơn cả nhóm đã cùng hành trình 5 năm gói những phần quà nhỏ xinh cho các em nhỏ
- cảm ơn quý mạnh thường quân luôn ủng hộ và sát cánh cùng nhóm thiện nguyện
- cảm ơn các bạn trong nhóm luôn đưa mục tiêu của mình lên đầu và đồng hành ý kiến của mình
- Năm nay vui có, buồn có, chậm trễ có, cũng xin lỗi vì sự thiếu sót về các món quà k kịp tới các em.
- Năm nay cũng là lúc mình xin đóng cách cửa thiện nguyện này lại, cũng mong sẽ có những cánh cửa khác mở ra để các em có được các món quà. Nhà nhà luôn nhiều niềm vui.
- Những trái tim, những hoàn cảnh, những nước mắt, những cực khổ. Xin gói gém lại thành ký ức vui vẻ nhé.
- Em vẫn luôn nhớ đến "Chị" ở Triệu Hải, e vẫn đều đặn đến thăm các bé, cu út năm nay đã lớn và dễ thương rất nhiều. Mập và dễ thương lắm, năm nay vẫn chưa có cơ hội chụp cùng cậu út. Vẫn còn sợ ông già noel lắm
- cảm ơn A/c Quảng Trị đã cho nhóm những chai nước uống đi đường, cũng cho e thay mặt nhóm hỏi thăm sức khoẻ đến bé và những lời chúc tốt đẹp nhất đến bé và gia đình.
- Một lần nữa xin cảm ơn quý a/c đã biết đến và dõi theo nhóm, xin cảm ơn.
Kỷ niệm ngày 24/12/2024 thật đẹp và hạnh phúc