26/07/2026
Bình minh trên biển Mỹ Á, tiếng sóng vẫn rì rầm như ngày nào, nhưng hôm nay lại rộn rã hơn bởi cuộc hội ngộ bất ngờ của a chị e huynh trưởng, đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Mỹ Á trên biển. Sao bao năm xa quê bôn ba mỗi người một ngã, họ lại nắm tay nhau, cùng nhau gọi tên Pháp Danh thân thương, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui và xúc động.
Giữa không gian rộng lớn của biển cả quê nhà, những bài ca GĐPT năm xưa lại cất lên bởi những giọng ca đã ngoài 70. Từng giai điệu quen thuộc như đưa mọi người trở về tuổi thanh xuân, về những ngày sinh hoạt dưới mái chùa, cùng học giáo lý Phật, cùng rèn luyện và lớn lên trong tình Lam. Tiếng hát hoà cùng tiếng sóng, tiếng cười xen lẫn những kỉ niệm không thể nào quên làm cảm động cả góc biển Mỹ Á.
Có những điều, tưởng đã thuộc về quá khứ, nhưng chỉ cần gặp lại nhau, tất cả lại vẹn nguyên như chưa từng xa cách. Tình Lam vẫn còn đó, chân thành, trong sáng và bền chặt theo năm tháng. Biển Mỹ Á hôm nay không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm, ký ức đẹp của một thời thanh xuân dưới màu áo Lam...
Kết thúc buổi gặp bất ngờ đầy xúc động là bài ca Dây Thân Ái được cất lên. Con, cháu, em là người chứng kiến và rất ngưỡng mộ các bác huynh trưởng đoàn sinh thế hệ trước. Con kính chúc quý bác sức khoẻ, sang năm vẫn đủ hoặc thêm vòng tròn thân ái ạ🙏☺️