Review Hội An

Review Hội An Review Hội An

12/05/2026

🇻🇳 Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng: Chú áo trắng đang chở con đi học thì bắt gặp một người bị suy hô hấp, tím tái ngưng thở. Chú liền lao vào hô hấp, ép lồng ngực liên tục, may mắn là nạn nhân đã thở lại được.

Người dân xung quanh sau đó nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Cre : Long Thành - Nhơn Trạch 24h

12/05/2026

NHẦM... BÀ NHẦM TÝ THÔI...
Chuyện là người bà ra quán net tìm cháu, sau đó lại nhầm 1 khách chơi ở quán là cháu của mình. Bà đã tương tác luôn, tuy nhiên khi biết bà bị nhầm, thanh niên bảo cháu không phải cháu bà.
Sau đó bà xem mặt biết là nhầm nên bà vội xoa xoa và gửi lời xin lỗi, cũng không cáu gắt, hay khó chịu thanh niên chỉ mỉm cười rồi nói “dạ không sao đâu bà ơi” 🥰

12/05/2026

Nể gia đình anh chị thật..xin vía lên ôtô !

Video: Loen059

NGHI VẤN ĐEM CHA BỎ Ở CHÙA 😔Vào khoảng 11h trưa ngày 10/5/2026, camera tại Chùa Đồng - thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP. H...
12/05/2026

NGHI VẤN ĐEM CHA BỎ Ở CHÙA 😔

Vào khoảng 11h trưa ngày 10/5/2026, camera tại Chùa Đồng - thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP. Hải Phòng (trước thuộc Hải Dương) đã ghi lại hình ảnh một xe ô tô biển vàng chở theo một cụ già tới cổng chùa.

Theo hình ảnh từ camera, có 2 người đưa cụ vào trong chùa, để lại một ít đồ dùng, sữa cùng một mảnh giấy rồi rời đi, mảnh giấy nghi do người thân viết lại với nội dung như sau:
"Tôi bị có vấn đề về sức khoẻ thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cứu mang tôi. Tôi thật tâm xin cảm tạ nhà chùa.”

Đáng buồn hơn, trong lúc xuống xe, cụ bị ngã khiến vùng mắt bị tím do va đập nhưng hai người đi cùng vẫn bỏ đi mà không ở lại chăm sóc hay hỏi han thêm.

Hiện tại, Thầy Thích Quảng Văn - trụ trì Chùa Đồng đã cho cụ ăn cháo và tạm thời chăm sóc. Tuy nhiên, sức khỏe cụ khá yếu, không thể tự đi lại, trong khi nhà chùa cũng không đủ điều kiện để chăm sóc lâu dài.

Rất mong mọi người cùng lan tỏa thông tin này để người thân của cụ, hoặc những ai biết hoàn cảnh sự việc, có thể sớm tới đón cụ về. Dẫu thế nào đi nữa, không nơi nào ấm áp bằng gia đình 🙏

Người qua đường bắt gặp 2 vợ chồng HÒA MINZY dạo phố Hội An tình bể bình 😍
11/05/2026

Người qua đường bắt gặp 2 vợ chồng HÒA MINZY dạo phố Hội An tình bể bình 😍

Con trai tôi là Huỳnh Văn Hoàng Linh, sinh năm 1996, ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, rời nhà đi vào ...
11/05/2026

Con trai tôi là Huỳnh Văn Hoàng Linh, sinh năm 1996, ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, rời nhà đi vào khoảng 8h30 thứ Bảy ngày 9/5 đến nay vẫn chưa thấy về. Tinh thần cháu không được ổn định, hằng ngày phải dùg th:u,ốc theo chỉ định của BS. Nay cháu đi mấy ngày không có thuốc nên sẽ không được tỉnh táo. Lúc đi, cháu mặc quần dài màu đen, áo thun có cổ màu xanh dương, đi xe máy Sirius màu đỏ đen. Trước khi đi, cháu có nói với vài người là sẽ vào thăm con ở tỉnh Long An nhưng đến nay vẫn chưa thấy tới nơi. Nay tôi đăng thông tin này, kính nhờ mọi người nếu có ai thấy con tôi ở đâu xin vui lòng liên hệ giúp:
Số điện thoại mẹ cháu: 0789090454 (mẹ Phượng)
Hoặc: 0786021849 (chị Trang)
Con đang ở đâu về với mẹ đi con. Nhờ mọi người share giúp với 😭

🚨Khu vực cầu Trường Giang  🥲🥹Gia đình đang mong nhận được hỗ trợ tìm xe biển số 43AA-415.36 tại khu vực cầu Trường Giang...
11/05/2026

🚨Khu vực cầu Trường Giang 🥲🥹

Gia đình đang mong nhận được hỗ trợ tìm xe biển số 43AA-415.36 tại khu vực cầu Trường Giang, xã Duy Nghĩa.
Ai có thông tin hoặc nhìn thấy xe, xin vui lòng liên hệ giúp gia đình sớm nhất.

Mong mọi người chia sẻ hỗ trợ, xin cảm ơn!🙏🙏

09/05/2026

Đã đam mê thì ở đâu cũng là sân khấu.

Cre: phongmayxucub

08/05/2026

Là sao nữaaaa

“Trưa nay, mình vừa làm xong một tấm ảnh thờ cho một bé gái 4 t.Một công việc tưởng như bình thường với nghề của mình…Nh...
07/05/2026

“Trưa nay, mình vừa làm xong một tấm ảnh thờ cho một bé gái 4 t.
Một công việc tưởng như bình thường với nghề của mình…
Nhưng lần này, ngồi trước màn hình rất lâu mà không thể bình tâm nổi.
Trong tấm ảnh ấy là một đứa bé còn quá nhỏ. Ánh mắt vẫn ngây thơ như bao đứa trẻ khác.
Cái tuổi đáng lẽ phải được ôm ngủ, được dỗ dành khi khóc, được lớn lên trong yêu thương. Thế nhưng em lại rời khỏi thế giới này bằng đau đớn và sợ hãi.
Mình không phải người thân của bé, chỉ là một người ngoài cuộc vô tình chạm vào câu chuyện ấy. Nhưng càng nhìn gương mặt em, càng thấy nghẹn. Một đứa trẻ 4 t… đã phải tuyệt vọng thế nào trong những ngày cuối cùng?
Em đã khóc bao nhiêu lần?
Em đã gọi mẹ bao nhiêu lần?
Và rồi đã bất lực ra sao khi chính nơi đáng lẽ an toàn nhất lại trở thành địa ngục với em…
Có những dòng tin đọc xong rồi lướt qua, nhưng có những chuyện ám ảnh đến mức không thể ngủ yên. Điều khiến người ta phẫn nộ không chỉ là sự tàn nhẫn, mà là sự tàn nhẫn ấy lại được gây ra với một đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình.
Em chưa từng có cơ hội chống trả.
Chưa từng có cơ hội chạy trốn.
Em chỉ biết chịu đựng.
Không từ nào đủ để biện minh cho hành động đó.
Không có cái gọi là “nóng giận”, “dạy dỗ” hay “mất kiểm soát” ở đây cả. Bởi khi một người có thể xuống tay liên tục với một đứa trẻ nhỏ bé, đó là sự vô nhân tính.
Mình viết những dòng chỉ đơn giản là quá đau lòng, mong rằng pháp luật sẽ xử thật nghiêm khắc, để công lý còn tồn tại cho em. Và để xã hội này nhớ rằng:
Trẻ em sinh ra không phải để trở thành nơi trút giận của người lớn. Yên nghỉ nhé, cô gái bé nhỏ…” 🖤

Bạn Đức Minh Nguyễn chia sẻ

Address

Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Hoi An
51300

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Review Hội An posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share