22/09/2026
💚🐶🐱 CỤ BÀ 73 TUỔI KHÔNG GIA ĐÌNH NGỦ VỈA HÈ, CƯU MANG ĐÀN CHÓ MÈO BỊ BỎ RƠI
Giữa một góc Sài Gòn, có cụ bà 73 tuổi, không chồng con, ngày ngày lấy vỉa hè làm nhà và coi hơn chục em chó, mèo bị bỏ rơi như gia đình. Ngày trước, bà còn gắng gượng đi nhặt ve chai để trang trải bữa ăn cho mình và mua thức ăn cho các em.
Nhưng giờ đây, tuổi cao sức yếu, đôi chân đau nhức khiến việc bước đi vô cùng đau, bà không thể đi nhặt ve chai được nữa mà chỉ sống nhờ vào chút carton, ve chai do người quen gom góp đem cho.
Cuộc sống vất vả, có những ngày không có nổi 2.000 đồng đi xe buýt, bữa ăn của cả bà lẫn đàn chó mèo trở nên thiếu thốn trầy trật. Đã có lúc quá bế tắc, bà tính đến chuyện bỏ chúng đi nhưng rồi lại chẳng đành lòng: "Người ta đã bỏ mấy em rồi... mình bỏ nữa thì mấy em biết sống sao?". 💚
Bàn tay gầy guộc hằng ngày vẫn tỉ mẩn chia từng phần cơm nhỏ cho tụi nhỏ, mặc cho đêm về phải nằm ngủ co ro trên vỉa hè.
| Câu chuyện được chia sẻ từ bạn Trường Thành