22/02/2026
Trong chuyến hành trình vừa qua, chúng tôi có dịp đến viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi. Với vai trò là người ghi hình và chụp ảnh cho đoàn, chúng tôi không chỉ lưu giữ lại những khoảnh khắc của chuyến đi mà còn cảm nhận rõ sự trang nghiêm, tĩnh lặng của nơi yên nghỉ các anh hùng liệt sĩ.
Qua từng khung hình, chúng tôi thấy được những hàng mộ ngay ngắn, những nén hương nghi ngút và ánh mắt trầm lắng của các thành viên trong đoàn khi cúi đầu tưởng niệm. Mỗi bức ảnh không chỉ là hình ảnh, mà còn là câu chuyện về lòng biết ơn, về sự hy sinh thầm lặng của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Chuyến đi này không chỉ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ghi hình mà còn để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, nhắc nhở mỗi người thêm trân trọng hòa bình hôm nay và sống xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã hy sinh.