18/11/2025
“Không ai tự mình có thể bền vững nếu không được người khác nâng đỡ và chăm sóc.”
(Laudato Si’, 58)
🌱 [PHẦN II: BUỔI TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ, NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NƯỚC VÀ CAM KẾT DẤN THÂN]
🍀🌿Buổi chiều của Ngày Hội Ngộ Laudato Si’ 2025 tiếp tục với Buổi toạ đàm về những vấn đề môi sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống giáo dân. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, các quý Cha, quý Thầy đã chia sẻ những câu chuyện rất thật từ chính giáo xứ và bản thân mình: rác thải sinh hoạt, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, sự đánh động nơi tâm hồn bởi những thổn thức của môi sinh. Qua đối thoại, mọi người cùng nhau nhận ra rằng việc bảo vệ môi trường không nằm ở đâu xa, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ nơi chính mỗi người chúng ta.
Buổi hội ngộ khép lại với Nghi thức Chúc Lành cho Nước và Cam Kết Dấn Thân, khi các đại diện từ nhiều cộng đồng mang theo những bình nước quê hương rót vào “chiếc bát của những giọt lệ,” biểu tượng của sự liên đới và tiếng kêu chung của thụ tạo. Từ đó, mọi người đồng lòng cất lên những lời cam kết dấn thân: sống đơn giản hơn, nâng đỡ tiếng nói của giới trẻ, thúc đẩy các nhà lãnh đạo hành động can đảm, đồng hành với những cộng đồng tổn thương nhất và mở ra các không gian đối thoại cho những sáng kiến mới được nảy nở. Mỗi câu đáp “Laudato Si’ xin ngợi khen Chúa…” như nối dài dòng sông hy vọng, để lời mời gọi hoán cải sinh thái không dừng lại tại nơi núi rừng Đà Lạt, nhưng lan tỏa vào từng gia đình, từng giáo xứ và từng nhịp sống hằng ngày. Và chính trong giây phút ấy, buổi hội ngộ khép lại, để mở ra một hành trình mới – hành trình gieo trồng hy vọng và cùng nhau chăm sóc Ngôi Nhà Chung mà Thiên Chúa đã trao phó.🌿🍀