27/07/2026
🇻🇳 HÀNH TRÌNH TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HY SINH VÌ TỔ QUỐC 🇻🇳
✨ Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Chi bộ - Chi đoàn Trường Mầm non 3 phối hợp cùng Chi đoàn Khu phố 21 tổ chức đến thăm hỏi, dâng hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị An.
🌟 Đứng trước bàn thờ Mẹ, mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên đều lặng người trước những mất mát mà chiến tranh đã để lại. Đằng sau danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam Anh hùng” là biết bao nỗi đau thầm lặng, là những tháng năm chờ đợi, hy sinh và cống hiến không thể nào đong đếm. Những hy sinh ấy đã góp phần làm nên nền hòa bình, độc lập để thế hệ trẻ hôm nay được học tập, lao động và cống hiến trong một đất nước thống nhất, phát triển.
🇻🇳 Đoàn đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân chân thành đối với những cống hiến to lớn của Mẹ và gia đình đối với Tổ quốc gửi gắm tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính máu xương và nước mắt.
🌟 Có những sự hy sinh sẽ không bao giờ được phép lãng quên. Có những giá trị sẽ mãi trường tồn cùng thời gian. Hành trình tri ân hôm nay tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm thiêng liêng, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên tiếp tục sống có trách nhiệm, có lý tưởng, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
🇻🇳 Xin thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc 🇻🇳
“Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ – Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa.”