29/06/2025
🍀Trao áo cho em
Chắp cánh những ước mơ ấm áp🍀
📃 Ở vùng những con đường mòn quấn quanh lưng núi, ở nơi mây trắng im ắng len lỏi qua từng mái nhà đơn sơ, có những đứa trẻ vùng cao vẫn mỗi ngày đến trường trong chiếc áo mỏng sờn vai, giữa tiết trời lạnh căm của núi rừng. Mỗi buổi sáng, mây sương chùm đầy trên đường, đôi bàn tay bé bé run rẩy vì lạnh, đôi mắt các em vẫn chói lóa lên khi trống trường ngân nga giữa cảnh trời rừng. Vì thế, ý tưởng về chương trình "Trao áo cho em" được khai sinh như một cầu nối chở hơi ấm từ miền xuôi lên cùng với những đứa trẻ miền núi.
Trao áo cho em" không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là một việc hết sức giàu giá trị nhân văn, thức tỉnh lòng trắc ẩn và tinh thần sẻ chia trong mỗi người chúng ta. Những chiếc áo nhỉ cũ như đã không còn giá trị nữa trong tủ quần áo dưới xuôi, khi đến với các em bé lại là món quào hiếm lành, là bóng che, là tình yêu thương và cả một giọt hy vọng.
Chúng tôi đã có dịp trực tiếp nhìn thấy đứa trẻ lớp 2 ở xã Mườn Lóng tỉnh Nghệ An, tay ôm chiếc áo khoác vừa nhận được đồ quý. Em không nói chẳng gì, chỉ nhẹ gập đầu cảm ơn rồi lặng người đi, đôi mắt thì ngân ngấn nước. Đó là lúc người lớn chúng tôi hiểu rằng, có những điều nhỏ bé với mình nhưng lại là ước mơ cả mùa đông của một đứa trẻ vùng cao.
Mỗi chiếc áo được trao đi đều là một câu chuyện. Có những bộ quần áo được các bạn học sinh tự tay gấp gọn, kèm theo dòng chữ nắn nót: "Em mong anh/chị mặc sẽ ấm và đi học đều nhé!" Cũng có những chiếc áo khoác đến từ các cô chú công nhân nghèo người không dư dả nhưng vẫn sẵn lòng sẻ chia.
Chính điều đó khiến “Trao áo cho em” không còn là một hoạt động từ thiện đơn lẻ, mà là một dòng chảy của yêu thương đang lan tỏa. Những tấm áo gửi đi không chỉ giữ ấm cơ thể, mà còn sưởi ấm tâm hồn. Như báo Dân Trí (2022) từng viết: “Một chiếc áo không thể thay đổi cuộc đời, nhưng có thể giúp một đứa trẻ vượt qua mùa đông và tiếp tục đến lớp.”
Trẻ em không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng người lớn có thể chọn cách giúp các em có một cuộc sống tốt hơn. Khi một đứa trẻ được mặc áo ấm đến trường, em sẽ bớt bệnh, bớt nghỉ học, và có thêm cơ hội để vượt lên nghịch cảnh.
Chương trình vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Chúng tôi không mong điều lớn lao, chỉ hy vọng mỗi mùa đông trôi qua, các em không còn phải co ro bên bếp lửa tro tàn. Và một ngày nào đó, chính các em khi đã lớn sẽ lại tiếp tục trao đi những tấm áo đầy yêu thương như cách các em từng được nhận.
Bài viết của : Nguyễn Hữu Đăng Khoa
📃 Nguồn trích dẫn:
600 chiếc áo ấm được người làm báo xứ Nghệ phối hợp với chính quyền địa phương huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An trao tới các em học sinh trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2025.