18/04/2026
"EM BẬT CÒI HỦ LÊN LUÔN... ĐỂ ANH CẤM ĐƯỜNG CHO"
Đó là những câu nói dứt khoát, khẩn trương của tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT – CATP Hà Nội) trong lúc chạy đua với thời gian để đưa một cháu bé 3 tuổi đi cấp cứu.
Sáng ngày 16/4, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Giải Phóng – Trường Chinh, tổ công tác do Trung tá Vương Đình Huỳnh phụ trách đã phát hiện một cặp vợ chồng ôm con nhỏ với vẻ mặt hoảng loạn. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định cháu bé đang sốt cao, có dấu hiệu co giật, cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Không chần chừ, tổ công tác lập tức triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên, nhanh chóng mở đường đưa cháu bé đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian sớm nhất.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và đầy trách nhiệm của các cán bộ CSGT, cháu bé đã được tiếp cận y tế đúng lúc. Xúc động trước nghĩa cử đó, gia đình đã gửi thư cảm ơn tới các chiến sĩ làm nhiệm vụ.