24/09/2024
Một ngày nọ tôi đã tới thăm các em học sinh ở thôn Suối Phèn, Quảng Hoà, Đăk Glong, Đăk Nông, đa số các em ở đây phải xa bố mẹ từ năm lớp 6 -12, vì từ nhà tới trường quá xa, đường đi lại lại rất khó khăn, nhất là mùa mưa đường rất trơn, vì là đường đất. Các em đang cố gắng để theo đuổi cái chữ, và ước mơ thoát khỏi cảnh nghèo khó trong làng.
Tôi đã đi từng phòng của các em, đa số các em ở 5-6 người một phòng để chia tiền thuê phòng cho rẻ. Hầu như tất cả các em đều không có bàn học hay ghế ngồi, tôi có hỏi: Các em không có bàn và ghế thì các em học bài và làm bài như thế nào? “ các em trả lời: Chúng em toàn nằm dưới sàn để viết và học, vì không có tiền mua bàn học. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe thấy câu này, tôi buồn thứ nhất có thể bố mẹ đã không quan tâm tới việc học của các em. Thứ 2, có thể gia đình các em thật sự khó khăn không thể mua nổi bàn học và ghế cho các em… Tôi về lại nhà tôi suy nghĩ làm sao để giúp đỡ các em, ít nhất các em nên có một cái bàn để học, chưa bàn tới cơm ăn, áo mặc ra sao…
Thật là tuyệt vời 100 chiếc bàn học đã được tặng cho các em vùng sâu, vùng khó khăn, món quà tuy nhỏ nhưng hy vọng đó sẽ là một sự khích lệ to lớn cho các em.
Tiện đây cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những bạn đã có cùng tâm tình và suy nghĩ giống tôi, đã hỗ trợ những chiếc bàn học và cả TV để hỗ trợ cho việc học cũng như dạy của thầy trò mình.
Sắp tới mình cũng sẽ lên kế hoạch tặng chăn, đệm và gối cho các em, vì hiện tại các em toàn nằm ngủ trên sàn nhà, sàn gỗ. 100 chiếc bàn chỉ tặng được cho một số học sinh quanh làng mà mình biết còn biết bao trường hợp khác cũng chưa có bàn học, mình hy vọng mình sẽ giúp được nhiều bạn hơn nữa…
Tiện đây nếu bạn nào muốn góp phần vào giáo dục cho trẻ em vùng sâu, vùng xa đừng ngừng ngại nhắn cho mình, vì mình sẽ không ngại để nhận sự giúp đỡ của bạn đâu! Vì chính bản thân mình cũng đang làm điều đó.