10/08/2026
Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày - XIN MỞ MẮT THUỘC LINH
Câu Gốc: "Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn
nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua,
cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều
nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn." (1
Ti-mô-thê 2:1-2)
SUY NGẪM LỜI CHÚA
Ngày nay nhiều Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh thường rơi
vào sự "cầu nguyện ích kỷ" chỉ cầu nguyện cho nhu cầu cá
nhân riêng mình. Phần lớn danh sách cầu nguyện của chúng ta
thường chỉ xoay quanh: "Chúa ơi ban cho con sức khỏe, ban cho
con tiền bạc, bảo vệ gia đình con, những nhu cầu vật chất...".
Nhưng Sứ đồ Phao-lô, bởi sự cảm thúc của Thánh Linh, đã đặt ra
một thứ tự ưu tiên trong sự cầu nguyện: "Trước hết mọi sự...
phải cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho bậc cầm quyền".
Tại sao phải cầu thay cho các bậc cầm quyền, ngay cả khi họ là
những người chưa tin Chúa hoặc có thể đang bắt bớ? Bởi vì
trong thế giới thuộc linh, nếu các tà linh không trung (những vua
chúa của thế gian mờ tối) ảnh hưởng gieo vào tâm trí của những
nhà lãnh đạo quốc gia, nó sẽ tạo ra những chính sách sai lầm,
chiến tranh, dịch bệnh và sự suy đồi đạo đức, ảnh hưởng trực
tiếp đến sự "bình tịnh" của việc rao giảng Phúc Âm. Cầu thay
không phải là tham gia chính trị; cầu thay là dùng “Pháo Đài
Thuộc Linh” để đánh bật các thế lực tà linh ra khỏi chính phủ và
quốc gia! Và cầu thay chúc phước cho các lãnh đạo quốc gia đón
nhận ánh sáng Cứu Rỗi trong thập tự giá Chúa Jê-sus (vì ý muốn
Ngài muốn mọi người được cứu – 1 Ti-mô-thê 2:4). Là Cơ Đốc
nhân, bạn là một Thầy Tế Lễ của Vương Quốc (1 Phi-e-rơ 2:9 -
19. "Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ
nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời"). Bạn
không được phép thờ ơ trước những người xung quanh, dân tộc.
Những giọt nước mắt cưu mang quặn thắt và cầu thay của bạn
cho những lãnh đạo, cho thành phố, và cho những người chưa
được cứu chính là rào chắn bảo vệ mạnh mẽ nhất. Hãy đứng vào
chỗ sứt mẻ và nắm lấy sừng bàn thờ để kêu nài lòng thương xót
của Chúa, áp dụng huyết Chúa Jê-sus trên đất nước dân tộc!
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Jê-sus, Đấng Cầu Thay vĩ đại đang ngự bên hữu Đức
Chúa Cha, Xin tha thứ cho sự thờ ơ và ích kỷ của con. Hôm nay,
con xin dâng đời sống mình làm một người lính canh trên tường
thành của đất nước này. Nguyện xin lòng thương xót của Cha
Thiên thượng trên dân tộc và Huyết của Chúa Jê-sus bao phủ và
thanh tẩy tội lỗi của dân tộc con. Xin Chúa ban sự khôn ngoan
cho các bậc cầm quyền, giải cứu họ khỏi mọi sự ảnh hưởng của
ma quỷ, để đất nước này được bình an, và Phúc Âm được rao
giảng tự do. Xin phục hưng đất nước con! Nhân danh Chúa Jê
sus Christ. Amen.
NGHIÊN CỨU THÊM:
2 Sử-ký 7:14: "nhược bằng dân sự ta... hạ mình xuống, cầu
nguyện, tìm kiếm mặt ta... thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ
tội chúng nó, và cứu chữa xứ sở của chúng nó."
Ê-xê-chi-ên 22:30. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó,
đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước
mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được
một ai.
Link tải bài học kinh thánh hằng ngày: https://drive.google.com/drive/folders/18beQGbLJ5fPuNCjYREfChE8Pek6GiimN