26/06/2026
HAI NĂM YÊU THƯƠNG, MỘT HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH⭐
Vậy là Vọng đã tròn 2 tuổi. Hai năm trước, Vọng bắt đầu từ một niềm tin rất giản dị: rằng những điều tử tế, dù nhỏ bé đến đâu, vẫn có thể làm cuộc sống của ai đó trở nên ấm áp hơn. Từ niềm tin ấy, chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài hơn những gì từng nghĩ. Hai năm, 29 hoạt động cộng đồng, hơn 3.000 lượt người được đồng hành và sẻ chia. Đó là những phần ăn trao tay người lao động giữa những ngày mưu sinh vất vả, là những chuyến thăm khoa Nhi Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, là những lần gặp gỡ các em nhỏ tại mái ấm, làng trẻ, nhà mở, trung tâm bảo trợ xã hội; những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ nhiễm HIV, trẻ lang thang cơ nhỡ... và cả những em nhỏ mà Vọng may mắn được đỡ đầu hỗ trợ trên hành trình trưởng thành.
Nhưng nhìn lại, điều đọng lại sâu nhất không phải là những con số mà là con người. Là những người đã chọn dành một phần thời gian, công sức và tuổi trẻ của mình để đồng hành cùng Vọng. Là những buổi sáng thức dậy khi thành phố còn chưa thức giấc, những chuyến đi xa, những lần tất bật chuẩn bị quà, những giờ phút mệt mỏi nhưng vẫn không ngần ngại có mặt. Mỗi người đến với Vọng theo một cách khác nhau, ở lại trong những khoảng thời gian khác nhau, nhưng đều góp vào hành trình này một phần rất đẹp của mình.
Hai năm qua không phải lúc nào cũng là những ngày nắng. Đã có những lúc thiếu nhân sự, những lúc áp lực kinh phí, những lúc tưởng như mọi thứ chậm lại giữa bộn bề cuộc sống. Quả thực "Ngàn cơn mưa không thể vùi hy vọng", có những mùa mưa đi qua, có những khó khăn ở lại phía sau, nhưng điều khiến Vọng tiếp tục lớn lên chính là niềm tin vào lòng tốt và sự hiện diện của những người đồng hành như bạn.
Ngày 21/6 này, giữa tiếng cười của 162 em nhỏ tại Làng trẻ SOS Gò Vấp, Vọng sẽ đón tuổi mới theo cách mà chúng ta vẫn luôn lựa chọn suốt hai năm qua: mang yêu thương đến với những người cần được yêu thương. Đây không chỉ là một hoạt động kỷ niệm, mà còn là dịp để mỗi người lặng nhìn lại chặng đường đã đi qua. Hai năm, đủ để chứng kiến những cuộc gặp gỡ trở thành duyên lành, những người xa lạ trở thành đồng đội, và những điều tưởng chừng rất nhỏ bé dần lớn lên thành một hành trình. Nếu hôm nay Vọng vẫn còn ở đây, vẫn tiếp tục bước đi và tiếp tục tin vào những điều tử tế, thì đó là nhờ những bàn tay đã cùng nắm lấy nhau, những trái tim đã cùng giữ lửa và những con người đã chọn đồng hành trong suốt hành trình ấy.
Cảm ơn bạn vì đã là một phần của hành trình ấy. Cảm ơn vì đã cùng Vọng đi qua những mùa thương, để mỗi mùa đi qua không chỉ để lại những hoạt động đã hoàn thành, mà còn để lại những ký ức đẹp, những bài học trưởng thành và niềm tin rằng cuộc đời này vẫn luôn có chỗ cho sự tử tế. Chúc cho hành trình phía trước của mỗi chúng ta sẽ luôn giữ được ngọn lửa đã từng đưa mình gặp nhau nơi đây. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.⭐
Nhóm Thiện nguyện Vọng
"Nhiệt thành sống – Trọn vẹn cống hiến – Vững vàng vươn xa qua từng chặng hành trình."