31/10/2025
Khoa Phùng: Dơi Quạ của Di Sản Văn Hóa
Nếu có một loài dơi biểu tượng cho sự kiên trì, khả năng thích nghi và tinh thần thức tỉnh trong bóng tối, đó chính là loài dơi quạ (Megaerops ecaudatus) - loài dơi có cánh dày dặn, bay linh hoạt trong bóng tối, định hướng bằng hệ thống siêu âm vượt trội, luôn âm thầm tìm kiếm và khai phá những không gian mới.
Không hề nói ngoa khi ví Khoa Phùng như loài dơi quạ này trong hành trình phục dựng di sản văn hóa Việt Nam. Chính sự linh hoạt, kiên trì và tâm huyết của anh đã giúp “bay” qua những thử thách trong việc tái hiện hình dáng chiếc lọng bướm - một biểu tượng của sự trường thọ, may mắn, từng tưởng chừng đã ngủ quên trong lớp bụi thời gian. Từ những hình ảnh tư liệu lịch sử, anh đã tự mình nghiên cứu, thiết kế, phác thảo và chế tác từng nan tre, từng lớp giấy, để chiếc lọng bướm cuối cùng không chỉ là một vật thể, mà còn là biểu tượng cho khát vọng gìn giữ và truyền tải giá trị văn hóa truyền thống. Sau thành công của dự án phục dựng chiếc lọng bướm, Khoa Phùng tiếp tục mang ý tưởng sáng tạo đó vào các hình thái mới, như lọng dơi (Phúc) với biểu tượng cát tường Á Đông. Với anh, mỗi chiếc lọng đều là một tác phẩm của tâm huyết, là câu chuyện của quá trình gìn giữ và tiếp nối di sản truyền thống bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại.
Trong triển lãm “Những Thiên Hình Vạn Trạng”, Khoa Phùng kết nối những tâm hồn đồng điệu - Lâm Ơi, Nghiêu Thiên cùng tái thiết lại di sản hình dáng bằng ngôn ngữ tạo hình hôm nay. Họ biến lọng thành biểu tượng tái sinh, nối quá khứ với hiện đại, để ký ức tre giấy một thời lại được bay lên, b**g toả giữa cuộc sống đương đại.
Khoa Phùng, như loài dơi giữ gìn và trao truyền ánh sáng cuối đêm, luôn tâm niệm rằng phục dựng không phải chỉ để lặp lại, mà cho thế hệ mới một khởi điểm khác biệt. Chính trong giây phút đưa những hình thức tưởng đã ngủ quên quay lại đời sống, anh trở thành người đánh thức hình hài cổ tích - dệt ánh sáng giữa rừng ký ức, để quá khứ thêm một lần nữa được cất lời.