31/12/2025
AIR COFFEE, MỘT ĐỊA ĐIỂM CAFE CHỤP MÁY BAY MỚI RẤT THÚ VỊ
Nhìn quán cafe chụp máy bay rất hoành tráng tên Air Coffee trong hẻm 104 Tân Sơn HCM, tôi chỉ biết giơ ngón tay cái khen “thật là một cafe chụp máy bay rất lực, lực từ trong ra ngoài”. Vì sao?
- Quán nằm sát tường rào vòng ngoài của sân bay Tân Sơn Nhất, gần cuối đường cất hạ cánh 25R/07L (Xem Google map)
- Quán cafe có mặt bằng rất lớn, ngang cỡ 8m dài gần trăm mét chạy dọc sát hàng rào vòng ngoài sân bay, đủ để làm tiệc cưới cỡ trên 30 bàn (phong cách vùng quê, dĩ nhiên)
- Bãi đậu xe có thể chứa khoảng 10 chiếc xe khách 45 chỗ, vài chục ô tô và hàng trăm xe máy.
- Sát tường rào có làm bệ cao xây gạch cho spotter đứng chụp, ngoài ra còn có một số ghế sắt cao loại cho khách quầy bar cho khách đứng chụp vượt qua rào.
- Đặc biệt có một chi tiết nhỏ nhưng rất giá trị với spotter, nằm rất xa và ở bên ngoài quán: dây điện trước đây được thả võng giữa các cột điện chiếu sáng dọc theo hàng rào vòng 2 nay đã được hạ thấp và đi men theo đỉnh hàng rào.
- Giá cả khá mềm.
Chỗ này ngày xưa là khu vực khá nhạy cảm: là bãi giam xe vi phạm giao thông của công an, một thời đầy các xe máy mà có lúc chất cao 2 tầng, chung quanh là doanh trại quân đội.
Tôi đã từng mò vào chụp máy bay ở đây một thời gian cách đây gần 2 năm sau khi được phép của chủ bãi. Phải mang theo cái thang nhôm 8 tấc để chụp được qua tường rào ngăn bằng tôn. Hoặc có lần may mắn leo lên được thùng chiếc xe ba gác máy xếp trên cao.
Hồi đó “chưa có tính chính danh” nên vừa chụp vừa phải canh chừng AN, có lần đang đứng trên thang say sưa bấm máy bỗng nghe tiếng còi tin tin, hóa ra có chú AN đi xe máy trên đường nội bộ bên trong rào vòng 2 dừng lại bóp còi cảnh cáo.
Bây giờ thì vô tư đi bạn.
Quán mở cửa từ 6AM - 11PM.
Bài và ảnh: Nguyen Luu