21/05/2025
ĐVS CẢM ƠN những trái tim đã cùng “GIEO HẠT YÊU THƯƠNG”
Kính gửi: Quý mạnh thường quân, các bạn tình nguyện viên và toàn thể anh chị em đã đồng hành cùng chương trình "Gieo Hạt Yêu Thương" - chuyến đi lần thứ 21 của nhóm Đời Vẫn Sáng (ĐVS)
- Sáng 11/05/2025, tại sân nhà thờ Mân Côi Sóc Xoài, một vùng quê nhỏ nằm sâu giữa huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nhiều ánh mắt trẻ thơ rạng rỡ dưới nắng mai, với tiếng cười giòn tan, với vòng tay bé nhỏ ôm chặt những phần quà giản dị - là bộ dụng cụ học tập mới, là gói bánh, gói kẹo, lốc sữa, là phần ăn trưa - như một lời nhắn gửi: “Con được yêu thương”.
Để có được ngày hôm đó là nhờ vào từng mảnh ghép yêu thương của các anh chị, cô chú, bạn bè gần xa - những người có thể chưa từng đặt chân tới nơi này, nhưng đã gởi trái tim mình qua từng món quà, từng khoản đóng góp, từng gói đồ gửi gắm. Nhóm Đời Vẫn Sáng xin được gửi tới quý cô chú, anh chị bạn lời tri ân sâu sắc nhất.
- Một ngày, nhưng là một dấu ấn lâu dài
Chúng mình không thể đếm hết bao nhiêu lần các em nhỏ rụt rè lại gần hỏi:
“Con chơi được mấy trò ạ?”,
“Chú ơi, còn quà không?”,
“Con chơi thêm lần nữa được không?”
Những câu hỏi thật đơn sơ, mà nghe nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Gần 200 phần quà đã được trao tận tay các em - không chỉ là vật chất, mà là lời khẳng định dịu dàng rằng: Các con xứng đáng nhận lấy yêu thương.
Cùng với đó, 2 chiếc laptop đã đến với 2 bạn sinh viên nghèo vượt khó - món quà thiết thực giúp các em học tập tốt hơn. 2 chiếc xe đạp nhỏ - đơn sơ nhưng vững chãi - sẽ đồng hành cùng 2 em học sinh cấp 1 và cấp 2 mỗi ngày đến trường.
Và 100 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn cũng đã được gửi trao đầy đủ - với lời chúc tốt lành âm thầm từ những người chưa từng gặp mặt.
- Nụ cười thơ ngây - và tình người rất thật
Có thể, các em không biết rõ ai là người đã gửi phần quà cho mình. Nhưng chúng tôi tin rằng các em đã cảm nhận được tình thương - qua ánh mắt của các anh chị TNV, qua những tràng pháo tay, qua những trò chơi nhỏ tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng bao tâm huyết.
Từ trò chơi “Ếch về ao”, “Lời nói yêu thương”, đến “Hộp bí mật”, “Ném tên trúng thiện”…, mỗi gian hàng đều có tiếng cười, có chút thách thức, có phần thưởng nho nhỏ - nhưng trên hết là sự hiện diện đầy yêu thương.
Đặc biệt, phần giao lưu sân khấu cùng chú hề với b**g bóng sắc màu, các màn ảo thuật đã khiến các em cười lăn – không phải vì phép màu gì ghê gớm, mà đơn giản vì… có người chơi cùng mình.
- Cảm ơn những anh chị em đã góp mặt - dù không hiện diện
Có bạn ủng hộ hiện kim. Có chị gửi quần áo, thú bông. Có anh nhắn tin hỏi “Nhóm cần gì thêm không?”. Có người chỉ lặng lẽ “thả tim” vào bài viết của nhóm và lan tỏa chương trình đi xa hơn.
Cho dù bằng cách nào – mọi người đều đã gieo một hạt giống.
Và ĐVS tin, mỗi hạt giống ấy đã thực sự rơi đúng vào mảnh đất cần nó nhất – không phải đất cằn, mà là trái tim non nớt cần được vun bón niềm tin.
- Cảm ơn những tình nguyện viên đi cùng - những người đồng hành đúng nghĩa
Từng bạn TNV đã thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị, di chuyển đến Sóc Xoài.
Từng anh chị với những dòng mồ hôi, chiếc áo ướt đẫm đã bưng bê từng thùng hàng, chia từng món quà, trang trí từng gian hàng, pha nước, xới xôi.
Mỗi chi tiết nhỏ đều là phần quan trọng của chương trình, mà không ai đòi hỏi được ghi danh.
Nhóm ĐVS xin được ghi nhớ từng gương mặt, từng đôi tay, từng nụ cười , để biết rằng: Khi chúng ta cho đi cùng nhau, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
- Gieo hạt - không để hôm nay, mà cho mai sau
Nhóm ĐVS biết rằng, ngày hội chỉ diễn ra vài giờ, nhưng điều ở lại, là những ước mơ nhỏ vừa được thắp lên trong lòng trẻ thơ. Có thể một em sẽ lớn lên và nhớ về buổi sáng ấy để tin rằng: “Mình cũng có thể làm điều tử tế”. Có thể một bạn TNV hôm nay sẽ trở thành một người lan tỏa trong chính công việc của mình mai này. Có thể một nhà hảo tâm đọc thư này sẽ tiếp tục âm thầm nâng đỡ nhiều mảnh đời khác .
Bởi vì gieo hạt không phải để ngày mai gặt , mà là để một ngày nào đó, những bông hoa sẽ nở rộ ở những nơi không ai ngờ tới.
- Thay lời kết – Ánh sáng của tình thương có thể soi sáng một đoạn đời.
Nhóm Đời Vẫn Sáng không phải là một tổ chức lớn, càng không phải là những người giàu có.
Chúng tôi là những người trẻ, làm những công việc khác nhau, có chung một mong muốn “Cùng nuôi dưỡng niềm tin” qua những hành trình gieo hạt.
Và trong hành trình “gieo hạt” lần này - các anh chị, các bạn chính là ánh sáng ấy.
Chúng mình biết ơn thật nhiều - vì anh chị, các bạn đã tin, đã cho đi, và vẫn đang ở lại.
Thân mến và biết ơn,
Nhóm ĐVS
Ps: Hình ảnh đính kèm bài viết là tổng kết chi phí và danh sách các mạnh thường quân đã đóng góp cho chương trình này. Số tiền còn lại sau chương trình 2,383,999 đồng, nhóm ĐVS sẽ giữ lại dùng cho các chương trình tiếp theo.