16/08/2022
💞💞💞
MẸ CHÁU MẤT RỒI, CÒN BỐ CHÁU ĐI TÙ... 😭
Đó là câu nói xót xa của Nông Thảo Nhi (8 tuổi, ở xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Năm Nhi học lớp 1, mẹ qua đời. 20 ngày sau, bố em bị bắt vào tù. Cuộc đời Nhi rẽ sang một bước ngoặt mới, nơi mà em không thể nhận được trọn vẹn sự yêu thương, bao bọc từ bố mẹ như bao đứa trẻ khác.
Nhi dọn về ở với bà. Nhưng nguồn sáng hi vọng nhất của cô bé lớp 1 cũng sớm vụt tắt khi bà bỏ Nhi về với ông. Chú ruột yêu thương Nhi, đón em về ở cùng. Nhà chú nghèo, phải nuôi 2 miệng con nên chẳng thể cho Nhi một mái ấm đầy đủ.
Nhưng cô bé 8 tuổi hiểu chuyện, chưa một lần đòi hỏi thêm bất cứ gì. Nhi phụ chú nấu cơm, quét dọn, giặt giũ... làm mọi việc thành thạo. Hàng ngày, Nhi tới trường bằng chiếc xe đạp màu xanh - món quà bà chắt chiu mua cho Nhi ngày trước. Nhi thích được đi học, em tiếp thu cũng rất nhanh. Nhi bảo, sau này sẽ đi làm công ty, kiếm thật nhiều tiền về cho bố.
Cô bé Cao Bằng chẳng dám ước có đồ chơi, quần áo mới như bao bạn khác. Em chỉ ước bố em sớm được ra tù bởi bố là người yêu thương ruột thịt duy nhất còn lại trên cõi đời với Nhi.
Nguồn: Dân trí
Ảnh: Chương trình Cặp lá yêu thương
💞💞💞