28/02/2026
Mến chào mọi người đầu xuân 🌿,
Trước hết, nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh, chị và các bạn đã dành thời gian tham gia khảo sát cho đề tài:
“Mối quan hệ giữa lo âu về trí tuệ nhân tạo (AI), sự hài lòng trong cuộc sống, cảm xúc tiêu cực và cảm nhận hỗ trợ xã hội của nhân viên văn phòng.”
Sau quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, nghiên cứu đã khép lại với cỡ mẫu thu được - 288. Sự tham gia của mọi người là nguồn hỗ trợ vô cùng quý giá, giúp đề tài được triển khai và hoàn thành một cách trọn vẹn.
🌱 Tổng kết “Quỹ AI vì Cộng đồng”
Như đã chia sẻ ban đầu, mỗi phản hồi được ghi nhận trong cỡ mẫu sẽ tương ứng với 9.000 VND đóng góp cho hoạt động cộng đồng.
Với 288 mẫu, “Quỹ AI vì Cộng đồng” được tổng kết như sau:
288 × 9.000 = 2.592.000 VND
Toàn bộ số tiền đã được chuyển đến:
– Tổ chức/đơn vị nhận hỗ trợ: Dự án Cộng Đồng – Mã số 240100 “Xây dựng phòng học Dân trí” do Báo Dân Trí tổ chức
– Tổng giá trị đóng góp: 2.592.000 VND
– Thời gian thực hiện: 27/02/2026 22h28’
– Hình ảnh/xác nhận: (đính kèm)
Khoảng 3 tuần tới, website dantri.com.vn sẽ đăng tải danh sách ghi nhận đóng góp công khai. Khi thông tin được cập nhật, mình sẽ tiếp tục gửi lại để mọi người có thể yên tâm rằng “Quỹ AI vì Cộng đồng” của chúng ta đã được chuyển đi thành công.
🌻Thật sự, bản thân mình cảm thấy rất hạnh phúc khi năm vừa qua không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học, mà hơn thế, chúng mình còn cùng nhau có một dự án gieo hạt đầu năm xinh iu như vậy. Hoan hô tất cả chúng mình 👏
📊 Báo cáo tóm tắt nghiên cứu
Những bạn đã tham gia khảo sát và có để lại email: Mình đã share link báo cáo nghiên cứu qua email. Mọi người check nhé!
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý anh, chị và các bạn trong dự án nghiên cứu lần này.
Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự bình an và hạnh phúc trọn vẹn ✨
Warmest regards,
Đại diện nhóm nghiên cứu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM
SĐT: 0702552592
(P.S. ☘️Số tiền đóng góp trùng với số đuôi SĐT của mình luôn nè – Wow - một sự trùng hợp đáng yêu đầu năm ^^)