26/03/2024
11:59 PM - 26/03/2024
Xin chào! Mình là Kaf - Kafka. Tên của mình có nguồn gốc từ chữ "Kavka" nghĩa là con quạ trong tiếng Séc.
Mọi người hay cho rằng "quạ" là loài vật mang những điều không may. Nhưng với Kaf. thì không, chúng vẫn có những thứ gì đổi đặc biệt. Kaf - một "con quạ" với nhiều muốn tâm sự, muốn luyên thuyên và muốn tản mạn về đủ thứ câu chuyện trên đời. Đơn giản là vì chúng "quạ" có thể bay đến nhiều nơi, và góc nhìn của ta luôn là những điều mới lạ. Mong rằng mọi người hãy cùng Kaf. ngẫm lại những câu chuyện đầy sắc màu trên cuộc đời này nhé!
Cre pic: Pinterest