18/05/2024
𝗛.𝗢.𝗣.𝗘 - Day 18/21
"Mùa hạ cuối, thời áo trắng mộng mơ, đầy ắp những buồn vui, giận hờn vu vơ, giờ đã thành kí ức đẹp của mỗi người. Ngày mai, một chặng đường mới với nhiều thử thách, khó khăn nhưng sẽ có nhiều điều thú vị, đáng yêu. Với hành trang có được thầy tin các em sẽ tự tin bước đi trên con đường đã chọn, chúc các em hoàn thành tốt mục tiêu trước mắt và thành công trong tương lai. Hãy đi đến tận cùng khao khát, sẽ thấy đâu là lối của riêng mình.” ( Thầy giáo Nguyễn Văn Tân).🌿
Tháng 5 là mùa của tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng cười đùa giòn tan trên sân trường, tiếng giảng bài của các thầy cô trên bục giảng, tiếng chim hót bên khung cửa sổ mỗi buổi sớm mai, thật thoải mái cho một giấc ngủ trên bàn học sau một đêm thức muộn để ôn bài của các sĩ tử, và tháng 5 còn là tiếng lòng của những cô cậu học sinh cấp 3 sắp lớn, sắp chia tay nhau, sắp phải tạm biệt những mối tình đơn phương của tuổi học trò, và sắp phải đối mặt với một bước ngoặt đầu tiên trong cuộc hành trình đầy giông bão của mỗi người. 😊
Liệu các cậu còn nhớ dáng vẻ cấp 3 của mình trông như thế nào không nhỉ? Cấp 3 của tớ là một chiếc đồng hồ cát chảy nhanh, thật nhanh! Tớ của năm tháng đó được vui cười thoải mái bên bạn bè, được làm những điều mà mình thích ở lớp học, được học hành một cách tử tế, tớ còn nhớ những lần tớ gần như phát khóc lên vì có môn mà tớ đặt tâm sức và kỳ vọng vào nó nhưng số điểm lại không như mong muốn, hay những lần vui sướng lên đi được khi bài văn của tớ đạt điểm cao. 💐
Tớ nhớ dáng vẻ mà mình đã nỗ lực ra làm sao, khi mỗi sáng thức dậy trên khuôn mặt là sự hốt hoảng của tiếng đồng hồ báo thức đã tắt đến lần thứ ba, tiếng xe chạy nhanh trên đường cùng chiếc bánh ăn vội vì sợ trễ giờ học, với một chiếc ba lô trên vai cùng một túi xách trên tay hớt hãi chạy tới lớp, một đống bài tập đang chờ bạn hoàn thành trong ngày hôm nay. Mặc dù dáng vẻ lúc đó của tớ có hơi nhếch nhác, lôi thôi nhưng tớ rất thích!🤫
Tớ thích sự bận rộn, tớ thích đi tìm kiến thức mới cho mình, lúc nào trong đầu cũng có một thắc mắc này đến một thắc mắc khác nên tớ sẽ tự mình giải đáp hết vấn đề đó trong một ngày học dài ở trường, ở lớp, hay ở nơi học thêm. Ngày nào tớ cũng rất mệt mỏi khi trở về nhà nhưng tớ rất vui, vui vì sự nỗ lực của mình sẽ sớm được đền đáp bằng một kết quả tốt. Tớ muốn, muốn trở thành một người có tri thức và vẻ đẹp, một người con gái tử tế, đoan hậu mà bố tớ từng dạy…🫂
Và tớ mong dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, cấp 3 trong tớ vẫn sẽ in dấu ấn sâu đậm trong tim không thể nào quên được. 🌿
Léna
Năm tháng thanh xuân của bạn thế nào? Dù là “Tháng 5 Không Trở Lại”, nhưng BoP hy vọng “năm tháng” ấy vẫn ở đâu đó nơi chúng ta, người trẻ!
------------
Nếu bạn muốn được chữa lành hãy đến với BoP. 😘
BoP xin gửi đến bạn đọc list Sách.🤗
📔: https://tinyurl.com/wauk66h9
-----------
Thông tin liên hệ
☎️: 0947705041
📧: [email protected]