13/08/2026
RỬA MẮT MÙNG 1: CÔ BÉ 3 TUỔI ĐI LẠC TRÊN PHỐ HÀNG BUỒM, 46 NĂM SAU MỚI TÌM LẠI ĐƯỢC GIA ĐÌNH 🥺
Đó là câu chuyện của chị Triệu Lệ Cần (SN 1960). Ngày 18/12/1963 chị Cần khi ấy 3 tuổi được bố mẹ là ông Triệu Đạt Quang và bà Nguyễn Kim Phương mặc cho bộ quần áo rất đẹp để chuẩn bị chụp ảnh gia đình. Thế nhưng, trong lúc cả nhà chờ mẹ về từ tiệm cắt tóc, chị Cần bất ngờ đi lạc.
"Trong lúc chờ bà nhà tôi về, luẩn quẩn thế nào mà lát sau mọi người quay ra thì không thấy Cần đâu cả. Chúng tôi cố gắng đi tìm xung quanh, lúc đó cũng là 5-6h chiều rồi. Mọi người đổ xô tứ phía, đi tìm đến khuya vẫn không thấy nên cả nhà trình báo công an nhưng cũng không có tin tức gì.
Đau khổ không thể nói được, tôi nhớ là khi cháu bị lạc, tuần đầu tiên cứ ngồi trước mâm cơm là chị này khóc (mẹ chị Cần). Tôi đi lang thang khắp nơi tìm con Bắc Giang, Hưng Yên, Đông Anh,... Tâm trạng của vợ chồng tôi rất khổ, nghĩ con đang gào gọi bố gọi mẹ" - Ông Quang kể.
Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Thủy sống tại làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chị Thủy là con nuôi của bà Oong và ông Đoành.
Mẹ nuối của chị, Bà Trần Thị Oong hàng ngày đi bán lược sừng trên chợ Đồng Xuân và các phố xung quanh.
"Tôi nhặt được cháu ở trong tổng hợp bờ hồ, tôi vào đấy chơi thì thấy nó khóc ghê lắm. Tôi thấy thương hại. Chờ đến tối không thấy ai thì tôi ẵm nó về, ra chuyến xe cuối cùng ở Hà Nội về Thường Tín. Cháu mặc áo xanh xanh, quần yếm. Bấy giờ hỏi cháu tên gì thì nó bảo tên "Kềnh" hay "Cần". Nhưng tôi bảo là đặt cho nó tên là Thủy".
7 năm sau, ông Đoành, Bà Oong sinh được được 2 cậu con trai. Ông Đoành cho biết đạp xe lên Hà Nội mấy lần để xem ai mất con đem trả nhưng không thấy thông báo.
Chị Thủy có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không ở cùng bố mẹ nuôi. Chị và con gái sống tạm trên mảnh đất công.
Năm 2009, chị Thủy và bố mẹ ruột mới được đoàn tụ nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.
Theo Như chưa hề có cuộc chia ly ( #23 - 10/2009)