03/02/2026
MỘT CHUYẾN ĐI NHỎ, NHIỀU KẾT NỐI LỚN 🌾
Tuần vừa rồi, tụi mình có dịp cùng các anh chị nhà tài trợ đến Lục Sỹ Thành trong một hành trình rất đặc biệt.
Buổi sáng bắt đầu bằng việc thăm nhà 2 em học sinh, để các anh chị có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống thường ngày của các em, trước khi cùng nhau đến trường.
Sau đó, tại buổi họp mặt, tụi mình đã thăm và tặng quà cho 31 học sinh đang được QTS đồng hành. Không khí diễn ra rất gần gũi, đúng tinh thần “ngồi lại với nhau”, không nghi thức, không khoảng cách.
Điểm nhấn của buổi gặp gỡ là hoạt động vẽ Cây Điều Ước. Các em hào hứng chia sẻ những mong muốn rất giản dị cho bản thân, cho gia đình, cho năm học mới. Qua từng nét vẽ, từng câu chuyện nhỏ, các anh chị nhà tài trợ có thêm cơ hội trò chuyện, lắng nghe và hiểu các em nhiều hơn, không chỉ qua hồ sơ hay con số.
Kết thúc buổi họp mặt, đoàn tiếp tục thăm nhà thêm 2 nữ sinh nữa trước khi ra về. Mỗi ngôi nhà, mỗi câu chuyện đều để lại nhiều cảm xúc, bởi đó là nơi các em đang ngày ngày nỗ lực để theo đuổi việc học của mình.
Điều làm tụi mình vui nhất là thấy các em học sinh cũng cảm nhận được sự kết nối. Các em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và thấy mình được quan tâm như trong một gia đình lớn.
Cảm ơn các anh chị nhà tài trợ đã dành thời gian, sự lắng nghe và rất nhiều sự tử tế cho các em. Mong rằng sau chuyến đi này, mỗi người đều mang về không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những gương mặt đã trở nên quen thuộc. 💛
____________