26/11/2023
"Đầu tiên cho mình cảm ơn và xin lỗi nếu bài chia sẻ của mình có hơi dài nha 😢
Mình hi vọng điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến các bạn.Không dài dòng nữa, câu chuyện của mình thì hơi phức tạp nha.Bắt đầu là tầm khoảng 2 tháng trước á,mình gặp một biến cố nho nhỏ...Bạn thân nhất của mình tên là Thi,bạn ấy lúc nào cũng đồng hành với mình trong hầu như mọi lúc luôn. Lúc rảnh thì tụi mình cùng nhau đi đây đó chơi nè,lúc bận thì nhắn hỏi thăm nhau đủ kiểu,nói chung là vui lắm á. Thật sự cả một quá trình mình và bạn ấy trải qua không thể diễn tả hết luôn ý, cứ như một giấc mơ vậy.
Đôi khi mình thật sự cảm thấy may mắn vì đã có bạn ấy trong thanh xuân của mình. Dù vậy thì...đúng thật câu chuyện thân tình nào rồi cũng một lúc nào đó đi đến hồi kết.Từ lúc bạn ấy có người yêu, tình bạn tụi mình cũng dần bị phai mờ.Thật ra mình cũng hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi từ trước,vì khi bạn có người yêu thì thời gian dành cho bạn thân trước sau cũng ít dần và dần đi...Ban đầu mình cảm thấy chắc cũng ổn thôi, dù gì tụi mình cũng đã rất thân mà,đôi khi mình phải tôn trọng hạnh phúc của bạn mình và hi sinh...Nhưng rồi thật sự mình buồn lắm,cái cảm giác bị ra rìa,cảm giác người bạn thân nhất bỗng xem tin nhắn mình chẳng còn quan trọng nữa. Mình ích kỷ lắm bạn nhỉ, mình biết mình nên lùi lại một bước, nhưng những cảm xúc kì lạ cứ trói buộc mình...Và rồi 2 tháng trước, mình đã quyết định là sẽ chia sẻ tình trạng tình bạn của tụi mình. Thật sự mình đã nói rất nhiều, chia sẻ rất nhiều rằng mình cảm thấy bạn ấy không còn thân với mình nữa. Và ngày ấy cũng là ngày mình thấy, mình nghe bạn khóc. Bản thân thật tồi tệ là những gì mình có thể nghĩ sau buổi đó với biết bao điều tiêu cực, mình hiểu rằng sau tất cả,mình chẳng còn gì nữa.
Và rồi dần thời gian trôi qua, mình và bạn ấy cũng đã có những con đường riêng, bạn học đại học Tôn Đức Thắng, mình thì đến với Bách Khoa. Cả hai sau khi chúc nhau thành công trên con đường đại học thì cũng đã hết liên lạc lẫn nhau. Mình thật sự vừa hối tiếc, vừa hi vọng. Hối tiếc vì giá như mình trân trọng bạn nhiều hơn và không quá ích kỷ, có lẽ mình với bạn vẫn còn đang cùng nhau đi chơi hàng tuần với nhau, cùng nhau vui vẻ như hồi xưa. Hi vọng vì mình mong bạn sẽ có thể tìm được một người bạn tốt hơn, hiểu bạn hơn mình và sẽ thật sự hạnh phúc trong tương lai. Mình cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân, để có thể tỏa sáng như ánh mặt trời kia và những ngày tháng mình và bạn ấy cùng nhau trải qua sẽ luôn ở mãi luôn trong tim mình."
❤️Bài viết và ảnh đến từ bạn: Nguyễn An❤️