01/06/2026
Bà Tùng Long & chuyên mục “Gỡ rối tơ lòng”
Tên thật là Nguyễn Thị Bạch Vân, học hành bài bản từ Đà Nẵng- Đồng Khánh (Huế) - Gia Long (Sài Gòn) và làm giáo sư dạy Pháp văn & Việt văn tại các trường học tại Sài Gòn. Để có thêm thu nhập bà tham gia viết báo & mở ra chuyên mục “Gỡ rối tơ lòng” trên báo Sài Gòn Mới thập niên 50 chuyên tư vấn tâm lý gia đình & chuyên mục này rất ăn khách kéo dài suốt 20 năm. Bà từng lên tới vị trí Tổng thư ký hội Phụ nữ Việt Nam thời VNCH, dân biểu tại Quảng Ngãi.
Bút danh “bà Tùng Long” do chồng bà, nhà thơ Nguyễn Đức Huy bút danh Hồng Tiêu đặt dựa theo câu “Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ” trong Kinh dịch, bà tên Vân nên lấy bút danh Tùng Long. Nếu chỉ ghi Tùng Long nghe giống tên nam nên bà thêm chữ “bà” vào thành “Bà Tùng Long”.
Một số tác phẩm của tác giả Bà Tùng Long: Bóng người xưa, Một lần lầm lỡ, Mẹ chồng nàng dâu, v.v., các sách này đã được tái bản cách đây vài năm.
Có lẽ bây giờ NN mở chuyên mục “Gỡ rối E10” quy tụ các thầy thợ có kinh nghiệm chỉ người ta ứng phó với các máy móc đang xài E95 chuyển sang E10 mà gặp trục trặc thì giải quyết như thế nào chắc cũng rất ăn khách!
Bà có 4 con & người con út, nhà văn/ nhà báo Nguyễn Đông Thức (lấy bút danh ngược với tên thật Nguyễn Đức Thông) với Ngọc Trong Đá, Vĩnh biệt mùa hè…
PS: còn ai muốn gỡ rối không dùng hóa chất chuyển qua sp sinh học để vệ sinh khử mùi nhà cửa giúp mình và người thân sống trong môi trường an toàn thì cứ mạnh dạn alo 0902554450.