02/10/2024
Chuyến đi từ thiện lần này là một hành trình đầy ý nghĩa với rất nhiều hoạt động thiết thực mà chúng mình đã thực hiện tại tỉnh Yên Bái, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất và lũ lụt sau cơn bão Yagi. Khởi hành lúc 4h sáng tinh mơ từ Hà Nội, sau 6 tiếng di chuyển, chúng mình đã đến điểm trường đầu tiên: Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Xà Hồ.
– Tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Xà Hồ, chúng mình đã tặng 501 chiếc áo khoác chần bông, áo các em mặc rất đẹp và giữ ấm cho mùa đông lạnh giá đang đến. Chúng mình cũng tặng nhà trường 2 bộ máy tính đã qua sử dụng, 100 áo sơ mi mới cho các thầy cô và số tiền mặt 10,000,000 VND nhằm hỗ trợ các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.
– Tại Trường Tiểu Học Hồng Thái, chúng mình đã trao tặng 1 bộ máy tính mới cùng 20,000,000 VND tiền mặt nhằm hỗ trợ cho cơ sở vật chất và hoạt động học tập. Tiếp đó, tại thôn Yên Minh, 40 suất gạo đã được trao với cùng với 80 chiếc áo sơ mi và 9,000,000 VND tiền mặt. Đặc biệt, thôn Yên Minh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử do bão Yagi, nên việc hỗ trợ thiết thực này đã phần nào giúp đỡ bà con trong cơn khó khăn.
Một trong những hoạt động phát sinh bất ngờ là khi chúng mình được chỉ đường đến thôn Hợp Thành, một địa điểm chịu nhiều thiệt hại sau bão. Ở đây, chúng mình đã trao tặng 10,000,000 VND cùng 5,000,000 VND tiền áo ấm cho bà con.
Trong chuyến đi, chúng mình cũng đã mua 350 quả táo và tham gia nấu bữa trưa cho gần 650 em nhỏ, tận tay hỗ trợ trong mọi khâu từ chuẩn bị nguyên liệu đến phân phát. Chuyến đi này không chỉ là việc trao đi những món quà vật chất mà còn là dịp để nhóm trải nghiệm sâu sắc cuộc sống của đồng bào vùng cao và thấu hiểu những khó khăn mà họ đang phải đối mặt.