09/07/2026
[Góc Lên Tiếng] Confession #003
---
'Hello page, mình xem đc bài của page về hỗ trợ đồng nghiệp khi bị quấy rối thì mình nhớ 1 chuyện nhỏ hồi mới đi thực tập.
Có anh đó chung phòng hơi bị "thân thiện" quá mức với các nữ, kiểu ko biết nói sao nữa, chưa làm gì hết nhưng cái kiểu và giọng điệu nói chuyện khiến mấy chị đề phòng và khó chịu. Lần đó là sau khi ăn trưa mình đi rửa chén mà đông quá mới có chị nói mình ở phía gần toilet nam cũng có bồn rửa với xà bông rửa chén nên mình qua bên đó rửa. Mình đang rửa thì anh này lại rửa tay xong cười nói: "Nay dám qua đây luôn gan quá ta, ko sợ hả?" các kiểu thì mình cũng trả lời lịch sự là "Dạ em rửa chén thôi có gì đâu mà sợ anh." Xong ảnh nói gì đó mình ko để ý nên ko nhớ nữa lo rửa lẹ xong đi thôi. Thì trong lúc đó mình nhìn ra sau lưng là cái chỗ hứng nước uống, thấy chị đồng nghiệp vừa lấy nước vừa ngó mình. Tới lúc mình rửa chén xong đi chỉ mới lấy nước xong đi về phòng chung. Lúc đi chỉ hỏi là "Nãy ổng nói gì có làm gì em ko?", chỉ nói "Tự nhiên thấy ổng sáp lại em chị lo nên chị đứng đó canh coi ổng có làm gì em ko."
Mặc dù may mắn là ko có gì xảy ra nhưng mà được quan tâm vậy mình thấy rất là ấm lòng. Cũng hi vọng mọi người nếu ko may gặp phải trường hợp ko hay cũng có đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ như vậy.'
---
Ad - Cảm ơn chia sẻ của bạn về việc Hỗ trợ đồng nghiệp. Cũng như bạn, chúng mình hi vọng chúng ta ai cũng có thể được làm việc trong một môi trường an toàn. Mong rằng chúng ta đều có thể có và trở thành người đồng nghiệp dám quan tâm, dám hỗ trợ và không làm ngơ trước những tình huống khiến người khác cảm thấy không an toàn. 💙