ĐƯỜNG GIEO VIỆT NAM

ĐƯỜNG GIEO VIỆT NAM Chuyện của hành trình gieo niềm vui, niềm tin, gieo trí thức và góp nhặt những câu chuyện đẹp cho đời
(3)

23/09/2026
22/09/2026
18/09/2026
Mừng Quốc Khánh nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2026
01/09/2026

Mừng Quốc Khánh nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2026

08/08/2026

Có lẽ, ý nghĩa của việc đi xa là để thấy thế giới còn rất nhiều cách sống🌱

Một người bà trên chuyến tàu ở Ý khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc của mình khi bước lên xe và nhìn thấy người bà ngồi đối diện. Cho đến tận hôm nay, cảm giác rung động và kinh ngạc lúc ấy vẫn không hề vơi đi chút nào.

Bà đang đọc những tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tôi cứ có cảm giác bà giống một giáo sư, lại cũng giống một biên tập viên. Thậm chí đôi lúc tôi còn nghĩ, biết đâu bà chính là Ferrante — tác giả ẩn danh của My Brilliant Friend.

Trong chuyến đi, bà vừa đọc vừa cẩn thận ghi chú lên những tài liệu trong tay, đồng thời thành thạo dùng chiếc Apple Watch trên cổ tay để chuyển playlist. Mọi động tác đều chậm rãi, từ tốn.

Tôi không thể không dõi mắt theo một người phụ nữ thanh lịch đến như vậy.

Vé xe của bà đều được in sẵn, gấp ngay ngắn. Đợi đến khi nhân viên kiểm vé đi tới, bà mới từ tốn mở ra đưa cho họ.

Bà không hoàn toàn phụ thuộc vào những tiện lợi mà điện thoại mang lại, nhưng đồng thời lại có thể sử dụng Apple Watch một cách rất thành thạo.

Trong lòng tôi lúc ấy có vô vàn cảm xúc.

Rất nhiều lần sau đó, tôi vẫn nhớ lại hình ảnh này.

Có lẽ, đó chính là một phần ý nghĩa của việc đi ra ngoài và nhìn ngắm thế giới. Không chỉ để nhìn thấy những địa danh nổi tiếng, mà còn để vô tình gặp được những con người xa lạ, những lối sống mà trước đây mình chưa từng hình dung, rồi nhận ra rằng trên thế giới này còn có rất nhiều cách khác nhau để sống một cuộc đời thật đẹp.
_______
Top cmt:

1️⃣Mấy năm nay năm nào tôi cũng có dịp đi công tác ở Thụy Sĩ và Đức. Tiếp xúc với thế hệ lớn tuổi ở đó, đặc biệt là những người trên 60, tôi khá bất ngờ vì nhìn chung họ có trình độ học vấn tương đối cao. Họ lịch sự, nhã nhặn, có phong thái rất “quý ông”, và cũng khá thích đọc sách.

Còn thế hệ trung niên và trẻ hơn thì lại là một câu chuyện khác. Trên tàu hay máy bay, có người tranh thủ làm việc, có người liên tục xem điện thoại. Áp lực việc làm ở châu Âu thực ra cũng rất lớn, mức độ cạnh tranh cũng không hề thấp.

Tôi còn từng nhìn thấy một nhóm học sinh có vẻ đang học cấp hai, ngồi trong nhà hàng thoải mái nói chuyện yêu đương ngay trước mặt bố mẹ. Bố mẹ thì vẫn ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của con cái mình.

2️⃣Tôi cảm giác người nước ngoài đặc biệt giỏi trong việc khiến thời gian chậm lại. Ngồi bên bờ sông đọc một cuốn sách, ngắm nhìn phong cảnh, đại loại như vậy. Đó chính là cảm giác mà tôi luôn theo đuổi.

Nhưng thật sự tôi lại không làm được. Ngay cả khi làm đồ thủ công, tôi cũng phải cầm điện thoại bật một video gì đó lên xem. Chỉ làm một việc thôi mà tôi còn cảm thấy như mình đang lãng phí thời gian.

Cứ tiếp diễn như vậy, ngày nào cũng bận rộn hết việc này đến việc khác, lúc nào cũng tất bật, mãi mãi không thể thật sự chậm lại.

Lúc làm cái bệ cửa sổ, tôi đã tưởng tượng rất đẹp: ngồi trước cửa sổ, uống một tách cà phê, ngắm nhìn bên ngoài.

Kết quả thì sao?

Cả năm chắc tôi ngồi ở đó được hai lần!
_______
Ghi chú: ảnh trong bài viết là ảnh người bà nước Ý bạn chủ thớt gặp và chụp nhé.
_______
Chia sẻ trên xiaohongshu.
©️Tuyền Chang📮

"Họ đã sống và chếtGiản dị và bình tâmKhông ai nhớ mặt đặt tênNhưng họ đã làm ra Đất Nước"Nhân kỉ niệm ngày 27 tháng 7, ...
27/07/2026

"Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước"

Nhân kỉ niệm ngày 27 tháng 7, và kỉ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. ĐƯỜNG GIEO VIỆT NAM xin nghiêng mình, cúi đầu tri ân những con người anh hùng bất khất, đã sống và đã chết cho Đất Nước.

Nguyện tiếp bước thế hệ đi trước, xin được sống cho quê hương, xứ sở với niềm mến yêu thiết tha cho Đất Nước trong quá khứ, hôm nay và mai sau.

25/07/2026

Một con người vẫn đang cần mẫn và say sưa với cuộc đời, với sự học.

Học tập không ở đâu xa, học tập ở ngay quanh ta.

Address

Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 06:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ĐƯỜNG GIEO VIỆT NAM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share