27/08/2025
Hôm nay mình mới mua 1 cuốn sách, không biết khi nào mới đọc đây.
Hôm qua mình có đăng bài viết THÍCH ANH & BÓNG TỐI CỦA EM lên 1 nhóm cộng đồng, xong mình hồi hộp lắm, không biết bị ném đá gì không 😂 mình không dám vô trang xem luôn. Nhưng tới lúc mình vô, không thấy thông báo gì hết - tức là bài viết của mình không được admin duyệt á mọi người 🤣 Ở đây mình có 1 nỗi sợ, 1 bóng tối cần được đối diện, đó là không dám đối diện với phán xét. Sợ rất sợ. Mình vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao mình sợ như vậy.
Hôm nay nhỏ bạn lại hỏi thăm mình gần đây học hành thế nào rồi😅 thôi, học hành chán thì xem phim song ngữ vậy. Ngày vô chút chút cũng được. Còn hơn không vô cái nào.
Nãy lướt thấy review về FORREST GUMP, được bình chọn là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Để mình xem rồi mình review nha, vừa xem vừa học chắc cả tháng mới xong bộ phim quá.