15/08/2026
Kỷ niệm một năm cùng lớp học của cô Thiện thân yêu — một năm được gặp gỡ những em bé nhỏ ngoan, lễ phép và đáng yêu vô cùng. Ngày chia tay, cô giáo còn khập khiễng tiễn tụi mình ra tận đầu ngõ, đứng đó vẫy chào cho đến khi chẳng còn nhìn thấy nhau nữa. Cô và các anh chị phụ huynh ai cũng thật dễ thương. Nhờ các chị kết nối Zalo, cô có thể thường xuyên trao đổi với Yên hơn về chuyến đi 💚🍀
Lớp học của cô Thiện được mở ra khi tuổi đời còn lớn hơn cả chúng mình. Vậy mà suốt những năm tháng ấy, cô vẫn kiên cường và mạnh mẽ theo đuổi con đường nắn từng con chữ cho những học sinh nghèo — không lợi ích đổi trao, không mưu cầu danh tiếng. Chính sự bền bỉ và tận tâm ấy đã giúp bao thế hệ trẻ em ở Bãi Xan, Trà Vinh biết đọc, biết viết, có thêm cơ hội cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi, điều giản dị nhất chỉ là các em có thể tự viết tên mình, đọc tên mình và tự tin giao tiếp, học tập, làm việc trong cuộc sống mà thôi
Yên mong cô Thiện thật thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đi trên con đường và theo đuổi lý tưởng cao đẹp ấy. Chúc các em bé luôn ngoan, luôn vững tin rằng xung quanh mình sẽ luôn có những điều tốt đẹp. Sẽ luôn có những bàn tay, dù thân quen hay xa lạ, sẵn lòng nắm lấy và chắp cánh để những ước mơ của các em được bay thật xa 🫶🏻♥️
Những khoảnh khắc dễ thương của Trà Vinh được tụi mình ghi lại 💚