17/04/2026
🏡 ... LÀ NHÀ 💝
"Nhà không chỉ là chốn để ở, mà còn là nơi để trái tim được thuộc về..."
_______________
🌾 "Nhà", chỉ một từ nhưng lại gói gọn thật nhiều tâm tư... ở nơi ấy có những kí ức, có những yêu thương, có những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nhưng "nhà" không bị giới hạn bởi mảnh đất, bởi vật chất và cũng không bị giới hạn bởi máu mủ ruột rà... mà hơn thế, nhà là nơi mà tình thân và tình thương hòa làm một, là chốn vỗ về của những lần va vấp. Chình những giá trị của tình yêu kết nối những con người tưởng chừng như xa lạ trở thành điều gọi là "nhà".
Tại mái ấm Nhà Cỏ thân thương, chính chúng tớ đã cảm nhận thật sâu sắc giá trị đó... nơi những ông bà chẳng có mối quan hệ thân thích nào song lại trở nên một gia đình thật đẹp, thật lạ cùng với những chú cún, chú mèo và cây cỏ. Và ở nơi ấy, quý ông bà và thầy Hòa đã chia sẻ cho chúng tớ một cách sống thật đẹp - "vì chúng ta có một người Cha chung". Có lẽ vì chân lí đức tin mà thầy vẫn theo đuổi nên mái ấm Nhà Cỏ đã được hình thành và nuôi dưỡng cách tốt đẹp như ngày hôm nay. 🌱
🍃 "Muôn triệu chiếc lá cùng có chung một cái tên", một lời ca thật ý nghĩa để chúng ta nhận ra rằng, sợi dây liên kết giữa con người với con người là báu vật vô giá mà Thượng Đế đã kì công tạo nên... hãy trân trọng và yêu thương nhau thật nhiều.
Ave Luv cảm ơn Nhà Cỏ đã cho chúng con được trở thành "người nhà" của ông bà, được trao đi yêu thương và được yêu thương. Được góp lời cầu nguyện cho những ông bà đã rời Nhà Cỏ để về với một ngôi nhà thiêng liêng. Đó là những kí ức và nguồn động lực thật đáng quý để chúng con tiếp tục trên hành trình của mình. Chúng con chúc thầy và ông bà thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn cười thật hạnh phúc. 🥰
🌷 Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tớ. Mến chúc các bạn luôn thật nhiều yêu thương. 💕