Chia Sẻ Học Phật

Chia Sẻ Học Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người!

24/09/2026

TÂM, PHẬT VÀ CHÚNG SANH
Tác giả: Diệu Âm Trí Thắng

Các cõi thế giới chúng sinh có vô lượng vô biên trong khắp mười phương pháp giới (vũ trụ), Đức Phật ví như núi Chúa Tu Di đập tan thành bụi nhỏ như hạt cải, các cõi thế giới chúng sinh cũng nhiều như vậy. Chỉ Chư Phật đếm biết được. Mỗi cõi tam thiên đại thiên lại là một cõi Phật, nơi có chúng sinh trú ngụ, thọ mạng và sinh trụ dị diệt, như cõi Ta Bà này của Đức Phật Thích Ca thị hiện và giáo hóa chúng sinh như chúng ta đây. Có vô lượng vô biên thế giới chúng sinh nên có vô lượng chư Phật nơi mỗi cõi Phật. Có vô lượng cõi Tịnh Độ và cũng có vô lượng cõi Uế Độ... Ta Bà Uế Độ này do cộng nghiệp chúng sinh chiêu cảm mà hiện lên. Tịnh Độ Tây Phương là do Công Đức Trang Nghiêm của Đức Phật A Di Đà và Niệm Tưởng của chúng sinh mười phương hữu duyên phát nguyện vãng sinh mà thành tựu.

Chư Phật thần thông biến hóa tràn đầy thế gian, ứng hóa thân vô lượng khắp tận hư không biến pháp giới. Tùy nhân duyên mỗi cõi mà Chư Phật thị hiện cứu độ chúng sinh, bằng chính thân tâm chúng sinh cõi đó mà nói giảng Phật pháp giáo hóa chúng sinh. Bằng chính thân tâm hình tướng chúng sinh cõi đó mà thị hiện xuất gia, thành đạo Vô Thượng Bồ Đề, giáo hóa chúng sinh, nhập Niết Bàn.

Đây, những câu kệ trong Tôn Kinh Hoa Nghiêm:
Như tâm, Phật cũng vậy
Như Phật, chúng sanh đồng
Tâm, Phật và chúng sanh
Cả ba không sai khác

Tâm, Phật, Chúng Sinh cả ba đều không sai khác, đều là Nhất Tâm. Vô lượng vô biên các cõi, các kiếp, các cảnh giới đều trong Tâm này, niệm Phật chính là niệm Tâm, là trở về Tịnh Độ Tây Phương trong Tâm mình.

Tất cả các pháp đều do Tâm tưởng sinh.

Tâm tưởng Sự thành.
Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả!

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

22/09/2026

THỞ RA MÀ KHÔNG HÍT VÀO THÌ THẾ GIAN NÀY CÁI GÌ LÀ CỦA BẠN?
Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không

Ngày hôm qua đã qua rồi sẽ không trở lại!
Chúng ta đang đi về đâu vậy? Đi về phía mộ phần.
Mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp đem theo.

Quý vị bình tĩnh quan sát, người thế gian quả thật là một giấc mộng. Ngày hôm qua qua rồi sẽ không trở lại! Hôm qua không trở lại, trước mắt từng sát na cũng sẽ không trở lại. Chúng ta đang đi về đâu vậy? Đi về phía mộ phần, đi về phía đường chết sát-na không dừng, thật sự là dũng mãnh tinh tấn.

Bạn nghĩ thử có ý nghĩa gì đâu? Thở ra mà không hít vào thì thế gian này cái gì là của bạn? Ngay cả xác thân còn không giữ được, “mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp đem theo”. Đây là Phật đưa ra lời khuyên chân thành, đây là sự thật!

Cái đi theo với bạn là nghiệp lực. Chỉ có nghiệp lực đi theo với bạn, thì tất cả mọi thứ, người, sự, vật trên thế gian này đều không thể đi với bạn. Vì vậy những thứ không đi theo với bạn, bạn phải buông xả, dứt khoát không nên ở trên phương diện không thể đem đi được này mà khởi tâm động niệm, nếu như vậy là bạn sai rồi!

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

21/09/2026

TUỆ GIÁC NHÀ PHẬT
Tác giả: Diệu Âm Tri Thắng

Tuệ giác nhà Phật thật vĩ đại, ôm trọn vũ trụ, chúng sinh. Ngài A Nậu Lâu Đà, Đại đệ tử của Phật khi tu hành thường ưa ngủ, bị Phật trách, Ngài khóc sám hối đến mù mắt (mắt thịt), sau đó Ngài tinh tấn tu hành, chứng A La Hán, đủ Tam Minh Lục Thông, nhìn rõ khắp Ba Ngàn Thế Giới, thấy Nam Thiệm Bộ Châu (trái đất này) như trái Ambala trong lòng bàn tay (hình bầu dục, giống mặt người ở trái đất này)... Trái đất không phẳng, không cầu như cách nhìn của các tôn giáo khác hay khoa học, bởi chưa chứng được Ngũ Nhãn như nhà Phật thì tất cả chỉ như những người mù sờ voi mà thôi.

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

20/09/2026

ĐỪNG TIN
Tác giả: Diệu Âm Tri Thắng

Đừng tin vào phong thủy
Đừng tin vào bói toán
Đừng tin vào số mệnh
Đừng tin vào tử vi
Đừng tin vào bùa chú
Hãy tin vào NHÂN QUẢ
Vì mọi thứ trên đời này
Đều tuân theo luật nhân quả
Gieo nhân thiện gặt thiện
Gieo nhân ác gặt ác
Làm điều xấu, mà đi cầu cúng, xin xỏ để được quả tốt (KHÔNG BAO GIỜ CÓ)
Chẳng thần thánh nào cho cả.
Chỉ có làm điều tốt mới có quả ngọt.

Có thể quá khứ ta làm ít điều thiện, nhiều điều xấu, nhưng ta còn hiện tại và tương lai để làm những điều tốt lành cải thiện vận mệnh, đấy chính là (ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ).

Cầu cho tất cả chúng sinh
Đời này và mãi mãi đời sau
Được nương theo chánh Pháp nhiệm mầu
Được lan tỏa khắp muôn nơi
Tu tập tinh tấn
Để đạt giác ngộ giải thoát
Đạo Phật Trong Trái Tim Tôi

Lời bàn:
Mọi chuyện xảy ra đều là sự vận hành hoàn hảo của luật nhân quả. Không có Đấng nào Sinh ra ta, Thưởng hay Phạt ta. Đúng Sai, Thiện Ác, Hay Dở, Xấu Đẹp, Được Mất... đều trong vòng Đối Đãi của Thế Gian nhị nguyên, tương đối, đều là dòng Luân Chuyển miên viễn của Nghiệp Lực Chúng Sinh từ Vô Thủy (không có khởi đầu) tới Nay và tiếp tục đến Vô Chung (không có kết thúc).

Xấu hay đẹp, sạch hay nhơ, thiện hay ác, thêm hay bớt, vui hay khổ... đúng hay chưa đúng... đều đúng cả, vì là nhân quả, đều là hoàn hảo trong từng phút giây (chẳng trước chẳng sau, chẳng sớm chẳng muộn) khi thời tiết nhân duyên đủ đầy.
Tất cả đều Hoàn Hảo!

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

18/09/2026

MỖI CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ LỮ HÀNH CÔ ĐỘC NƠI CÕI TẠM NÀY
Tác giả: Diệu Âm Tri Thắng

Rồi mỗi lúc mỗi người mỗi ngả
Rồi về đâu khi bỏ thân này
Ráng yêu thương khi còn có thể
Buông oán hờn bởi sẽ chia xa
Mặt trời kia luôn tỏa nơi nơi
Hãy đón ánh bình minh đang tới
Nhân loại trải qua kỳ thanh lọc
Bởi nghiệp lực chiêu cảm mà thôi
Hãy sợ nhân đừng chờ sợ quả
Tâm thiện lành chắc sẽ vượt qua
Nhân quả luôn công bằng tuyệt đối

Thời gian trôi nhanh, nhân quả đến nhanh... Thở ra không hít vào được là xong một kiếp người, mà nào có hết, chỉ thân tạm bợ này trở về với cát bụi, thần thức lại bị dòng Nghiệp Lực chi phối, dẫn dắt, lên kịch bản cho một kiếp sống mới ở một cảnh giới mới mà đa phần tái sinh ở cảnh giới thấp nằm trong Tam Ác Đạo (Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục), như đất ở đại địa cầu. Được trở lại làm Người, hay thăng lên những cảnh giới cao là các cõi Trời thật hy hữu, như đất trong lòng bàn tay! Cứ thế mà sinh tử, tử sinh không dứt, khổ đau không ngừng nghỉ trong vòng luân hồi, lên xuống, xuống lên nơi Ba Cõi Sáu Đường, và phải chịu sự chi phối của luật Nhân Quả.

Từ vô thủy Nghiệp Lực luôn chi phối, dẫn dắt Chúng Sinh thăng lên, đọa xuống trong vòng luân hồi sinh tử bất tận. Chúng ta những chúng sinh nơi thế gian thời mạt này, do cộng nghiệp chiêu cảm, đang sống trong ma trận của ma quỷ nên lo lắng, khổ đau, bất an luôn thường trực!

Nghiệp tạo ra Chúng Sinh, là ma trận lớn nhất, không thể nghĩ bàn bao trùm cả Ba Cõi Sáu Đường (cao nhất là Chư Thiên Cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, thấp nhất là Chúng Sinh Cõi Địa Ngục A Tỳ).

Làm người ở thế gian nhị nguyên tương đối này luôn phải sống, phải chết trong trùng trùng ma trận lớn nhỏ và bao trùm lên tất cả chính là ma trận của Nghiệp Lực được vận hành hoàn hảo bởi luật Nhân Quả của vũ trụ mà thế gian gọi là luật Trời.
Mỗi chúng ta đều là những Kẻ Lữ Hành Cô Độc nơi Cõi Tạm này...

17/09/2026

TIN ĐẠI THỪA ĐÃ KHÓ TIN TỊNH ĐỘ LẠI CÀNG KHÓ HƠN
Tác giả: Diệu Âm Tri Thắng

Đại Thừa chỉ có niềm tin mới vào được, và Tịnh Độ lại càng phải tin sâu lời Phật dạy, ứng dụng mà hành trì. Bởi cảnh giới Tịnh Độ mười phương và Tịnh Độ Tây Phương là Bất Khả Tư Nghị, là Bất Khả Thuyết, chỉ có Phật với Phật mới hiểu. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thật vi diệu, thù thắng, không thể nghĩ bàn, mười phương Chư Phật đồng tán thán, đồng hộ niệm, đồng nhiếp thủ Chúng Sinh niệm Phật không rời, giúp hành giả luôn an ổn trên hành trình tu tập. Người thành tâm cất tiếng niệm Phật, ác ma tránh xa, oan gia trái chủ trong thân và ngoài thân đều được hóa giải dần dần…

Trừ những bậc Thượng Căn Thượng Trí có thể tu Thiền, Mật để giải thoát (vô cùng hiếm). Còn lại là hạng phàm phu sinh tử như chúng ta đây, cộng nghiệp sinh vào thời mạt pháp, muốn ngay đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sinh tử thì chỉ đặt trọn vẹn niềm tin vào Đức Thích Ca, Đức A Di Đà mà niệm Phật cầu Vãng Sinh về Tây Phương Cực Lạc, viên thành Phật Đạo độ tận khắp chúng sinh.

Lời kệ tán thán Như Lai của Ngài Diệu Nguyệt trong Tôn Kinh Niệm Phật Ba La Mật:

Lành thay, Đức Thế Tôn
Con được làm thân người
Lại được nghe mật Pháp
Của Chư Phật Ba Đời
Thế Tôn là tối thắng
Sư tử trong giòng Thích
Thật là Đại Y Vương
Đủ phương thuốc nhiệm mầu
Dứt hẳn khổ, sinh tử
Giúp hết thảy chúng sinh
Xa rời ba đường ác
Chứng cái vui Niết Bàn
Nơi cõi Phật Thanh Tịnh
Nay con chuyên một lòng
Luôn xưng niệm danh hiệu
Đức Phật A Di Đà
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước Cực Lạc

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

16/09/2026

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT THẬT KỲ DIỆU BIẾT BAO
Tác giả: Diệu Âm Trí Thắng

Niệm Phật chấm dứt sinh tử luân hồi, vãng sinh Cực Lạc tiến thẳng đến quả vị Phật!
Ai tin được?

Như Kinh dạy, phải là những người gieo trồng căn lành từ vô lượng kiếp, từng phát Bồ Đề Tâm, từng cúng dường Chư Phật. Thân Ta, Người, tất cả Chúng Sinh đều Huyễn Hóa thô trọc, không thật lại chấp là Thân thật. Vọng Tâm điên đảo, niệm niệm sinh diệt không ngừng lại chấp là Tâm thật. Luân chuyển trong Ba Cõi Sáu Đường, Sinh Tử Tử Sinh vô cùng tận đều do dòng Nghiệp Lực chi phối, dẫn dắt, không một mảy may tự chủ được! Niệm Phật chính là bỏ cái thân Huyễn Hóa thô trọc, ngăn ngại, kết tập bởi Vọng Tưởng Kiên Cố từ vô thủy, để được thân Sắc Vàng vi diệu, quang minh vô biên, soi khắp, không ngăn ngại. Niệm Phật cũng chính là buông bỏ Vọng Tâm trở về với Chân Tâm nhiệm mầu, thanh tịnh cũng là Thể Tính A Di Đà sẵn có nơi Ta, Người, tất cả Chúng Sinh.

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: "Người niệm Phật hiện tại tâm chuyên chú theo nơi danh hiệu Phật, thì không nghĩ nhớ về quá khứ, không nghĩ nhớ về tương lai, an trụ nơi một câu A Di Đà Phật. Như vậy là đang tập định, tâm sẽ bớt dần phiền não vọng tưởng, ngoại cảnh không chi phối được. Tức là không khác với pháp tu Thiền. Chỉ có khác ở chỗ, người tu niệm Phật đã hết sức tinh tấn tu hành, nhưng cái chết chợt đến thì nương vào sức Tín, Nguyện, Hạnh lúc bình thường huân tập và sức mạnh đại nguyện tiếp dẫn của đức Phật A Di Đà vãng sinh Cực Lạc. Hễ một khi vãng sinh thì chấm dứt sinh tử luân hồi, tiến thẳng đến quả vị Phật."...

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: "Cho nên khi xưa có một vị Đại Sư tham thiền ngộ đạo; nhưng lại mật tu về Tịnh Độ. Lúc lâm chung Ngài lưu kệ phó chúc cho đại chúng, rồi niệm Phật vãng sinh. Một vị Thiền giả bỗng lên tiếng hỏi: Cực lạc là cõi hữu vi, sao Tôn Đức lại cầu về làm chi ? Đại Sư quát bảo: Ngươi nói vô vi ngoài hữu vi mà có hay sao? Thiền giả nghe xong chợt tỉnh ngộ. Thế nên Thiền và Tịnh đồng về một mục tiêu. Hữu môn cùng Không môn tuy dường tương hoại mà thật ra tương thành cho nhau vậy. Đến khi nói: Tịnh Độ hợp thời cơ, gồm nhiếp ba căn và thông cả Thiền, Giáo, Luật, Mật."...

Thiền từ cửa Không đi vào, Tịnh từ cửa Hữu đi vào, đều phải vào Tàng Thức Sơ Năng Biến (Thức Ấm). Thiền phá tướng (thấy Chân Không), Tịnh thấy Diệu Sắc Thân Phật A Di Đà (Diệu Hữu). Chân Không Diệu Hữu không hai.

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

15/09/2026

5 ĐIỀU KHAI THỊ VỀ NIỆM PHẬT
Tác giả: Pháp Sư Đàm Hư

Tuy lời khuyên này dành cho người Chuyên niệm Phật nhưng đạo lý tu học Phật pháp vốn dung thông, người học Thiền, Giáo hay Kim Cương Thừa đều cần như vậy tất sẽ thành tựu.

1/ Người niệm Phật phải tuân thủ giới luật nhà Phật, đối với sự xa xỉ, phồn hoa ở hoàn cảnh bên ngoài phải nhìn thấu, tất cả thói xấu tơ hào ko nhiễm. Mỗi ngày phải có thời khoá cố định. Niệm Phật, Tụng Kinh phải thành tâm. Lâu ngày tự nhiên tâm thanh tịnh, cảnh giới đó không ngôn ngữ văn tự nào diễn tả được. Mọi người phải quyết tâm theo một pháp đó là Niệm Phật, Lạy Phật.

2/ Tất cả ngoại duyên, được giảm thiểu liền giảm thiểu. Tất cả quyến thuộc, được viễn ly liền viễn ly. Đối với mọi sự, mọi việc đều không thương, không ghét, không lấy, không bỏ. Phải biết tất cả phú quý công danh trên thế gian đều là giả, không đáng lưu luyến. Tất cả quyến thuộc, tài sản..., sau cùng đều tiêu tán, không nương tựa được. Chỉ có thể nương tựa Phật, Bồ Tát. Muốn coi nhẹ thế tình thì phải tin sâu Nhân Quả. Biết rằng phú quý, bần tiện đều có số định, theo mệnh mà hành, tùy duyên sinh sống. Bất kỳ việc gì cũng không để quấy nhiễu tâm ta. Tất cả việc ăn, mặc, đi, ở, thị phi, vinh nhục đều lạnh lùng buông bỏ. Ngoại duyên thanh tịnh, trí huệ trong tâm tự khai mở.

3/ Mỗi ngày dậy sớm, tâm sáng suốt, dễ dàng niệm Phật. Buổi tối đối trước Phật, nghĩ ngày nay có khởi phiền não không? Có sinh ác niệm không? Có thì sửa, không thì tiếp tục cố gắng. Đây là chính đạo để vào thế giới Cực Lạc.

4/ Niệm Phật không được cầu Phật phóng quang, cầu Bồ Tát hiển mộng, không mong tất cả mọi sự ham muốn, hoang tưởng khác, nếu không, dễ bị Ma khởi.

5/ Tất cả sở thích, ham muốn nên giới tuyệt. Nếu không, căn bản không thể nói tới việc tu hành. Tất cả phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. "Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe". Ngày nay cái khó được đều đã được, phước đó rất lớn lao. Phải sinh tâm hoan hỷ, tâm tinh tấn, không được sinh tâm thoái chí, giải đãi, phóng dật. Đời người mấy chục năm, chớp mắt liền trôi qua, nhất định phải nỗ lực cho sớm. Nếu bỏ lỡ đời này, một hơi thở hắt ra lại chui vào bào thai, không biết sẽ trôi lăn vào đường nẻo nào. Lúc đó đau khổ triền miên không biết ngày ra, hối hận đã muộn. Không nói nhiều nữa, xin các vị tự mình nỗ lực.

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

14/09/2026

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN
Tác giả: Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN - 112 TUỔI TỰ TẠI VÃNG SANH, ĐỂ LẠI TOÀN THÂN XÁ LỢI

Tôi không biết giảng cái gì hết, lão Pháp sư Tịnh Không giảng Kinh được 40 năm rồi, tôi đây chưa từng giảng Kinh, cũng không biết chữ, nhưng học Phật thật tốt, niệm Phật thật tốt thì đúng rồi, niệm Phật thật tốt đều có thể thành Phật.

Đừng nên tham luyến tiền tài, bi tình của phàm trần. Đi qua cái thân này thì không còn nhà trọ đó nữa, thế gian này là hư vô, đừng tiếp tục chịu khổ trong thế giới ta bà nữa, Thế giới Cực Lạc tốt như vậy, chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến, tại sao không chăm chỉ niệm Phật chứ?!

Pháp sư Tịnh Không giảng kinh là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy. Trong tâm thành thật niệm Phật, sự việc nên làm vẫn phải đi làm không thể không làm, chỉ cần tâm thanh tịnh, chỉ có A Di Đà Phật, không để tâm đến việc khác sẽ không làm lỡ việc thành Phật…

Ba cõi không an đừng lưu trú
Tây phương có lối hãy quay về
Một lòng không loạn trì danh hiệu
Mỗi bước lửa hồng sen nở hoa

Bàn: Ngài là một tấm gương Lão Thật Niệm Phật, thị hiện không biết chữ, không giảng kinh thuyết pháp, chỉ một niềm tin mãnh liệt vào pháp môn niệm Phật mà miên mật trì niệm một câu Hồng Danh đến cùng, biết trước ngày giờ tự tại về Tây Phương, để lại Nhục Thân Xá Lợi trong thế kiết già, thật vi diệu...

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

13/09/2026

RỒI TỪNG CHÚNG SINH ĐỀU SẼ THÀNH PHẬT, CHỈ LÀ NHANH HAY CHẬM MÀ THÔI.
Tác giả: Diệu Âm Trí Thắng

Tất cả mọi sự, mọi việc xảy ra nơi thế gian đều theo quy luật thịnh suy và đều không ngoài luật nhân quả. Khi phước đức nhân loại còn thì nhận được sự cứu giúp của Chư Phật, Bồ Tát hóa thân thông qua hình tướng con người hay chúng sinh. Ma quỷ cũng hiện thân nơi những kẻ ác... Luôn là cuộc chiến tâm linh thiện ác từ vô thủy kiếp tới nay, tiếp cho đến vị lai, và thường hiện tướng ở loài người.

Ở kỳ kiếp giảm, tới thời cực mạt, khi nhân loại tham ác cùng cực, vô duyên với Phật, Bồ Tát thì các Ngài cũng không cứu được. Lúc đó theo sự vận hành tự nhiên của luật nhân quả, cái ác sẽ diệt cái ác và loài người sẽ trải nghiệm những khổ đau tột cùng để tỉnh thức, phải trả giá bằng nhiều kiếp đọa đầy.

Cõi này chỉ là Cõi Tạm thôi, chỉ là tạm có tạm không, tạm được tạm mất, tạm mang thân xác này để học hỏi, trải nghiệm mà tiến hóa. Có người chậm, có người nhanh, có người đứng im, có người tụt lại... tất cả đều nằm trong nhân quả nghiệp báo, bị chi phối, dẫn dắt bởi dòng Nghiệp Lực! Mỗi người và tất cả chúng sinh hiện diện ở Cõi Tạm này đều thực hiện một sứ mệnh nào đó, dù đúng hay chưa đúng đều đúng cả. Tất cả mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra đều ở những thời khắc hoàn hảo... Cứ giữ tâm thái bình tĩnh, tích cực, lạc quan và quan sát, như xem vở kịch bi hài kịch vĩ đại, vô số vai diễn, vô số tình tiết ly kỳ, lắt léo…

Mọi sự hiện diện dưới ánh sáng mặt trời đều không vô lý và đều đúng cả!!!
Mạng sống mong manh như hơi thở
Xin hãy trân quý từng phút giây
Mở lòng yêu thương đến tất cả
Niệm Phật Vãng Sinh thoát nơi này

Rồi từng chúng sinh đều sẽ thành Phật, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.

Fanpage: https://www.facebook.com/chiasehocphat
Youtube: https://www.youtube.com/
Tiktok: https://www.tiktok.com/

Address

118 Nguyen Thi Thap Street, Binh Thuan Ward, District 7
Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84908911141

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chia Sẻ Học Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Chia Sẻ Học Phật:

Shortcuts

Share