11/09/2025
Sau một ngày làm việc từ 5am-6pm. Cả dân làng mời ekip giao lưu văn hoá văn nghệ đốt lửa trại cùng nhau ☺️
Tụi mình chơi từ 8-9.30pm về để nghỉ ngơi hôm sau làm việc tiếp, còn bà con chẳng mấy khi nên chơi đến 12h khuya luôn 👏👏😉
Các chị em, bô lão.. mặc trang phục truyền thống Ơ Đu lên sân khấu múa và nhảy lửa trại cùng ekip. Trang phục Ơ Đu tối giản nhưng đẹp và thành lịch, điểm nhấn là belt màu xanh và hoa văn chân váy. Cụ bà 77 tuổi dệt 1 hoa văn như vậy khoảng 30 ngày 🌸☘️
Các cụ đã gần 80 tuổi nhưng còn rất khoẻ ạ 💙
Anh Thái trưởng bản và chị Huế phòng văn hoá xã Nga My hỗ trợ ekip từ A-Z các vấn đề tại địa bàn, từ sáng đến tối song hành cùng nhau.
Các anh chị làm việc rất nhanh chóng và tận tâm.
Khi gặp nhau đêm đốt lửa trại, tụi mình hỏi anh chị có mệt không vì theo ekip mấy ngày lận. Anh chị cười tươi nói : “Mệt nhưng vui lắm.. Các anh chị ở đây còn chịu được chứ tụi em di chuyển xa vậy còn mệt hơn “😂😂 ..
Tình cảm chân thành của người Ơ Đu sẽ được ghi nhớ và tái hiện trong những thước phim đẹp lần này. Giờ thì nổi lửa lên anh em ơiiii 🔥🔥🔥😌