05/02/2024
BẠN CÓ ĐANG "LỢI DỤNG" ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG?
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” Ma-thi-ơ 6:33 VIE2010
Sự "chu cấp" về mọi nhu cầu sẽ được "thêm vào" nếu chúng ta quan tâm đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên hết mọi thứ khác. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không nên tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời như là một “phương tiện” để nhận “sự chu cấp”.
Một số người nói rằng: “Nếu bạn đặt Đức Chúa Trời ở vị trí đầu tiên, khi đó bạn sẽ nhận được một công việc tốt”. Hay là: “Nếu bạn dâng một phần mười của bạn, khi đó bạn sẽ giàu có”. Hoặc là: “Nếu bạn cầu nguyện nhiều thì bạn sẽ thành công trong trường học”. Bây giờ, hãy suy nghĩ! Có điều gì sai với cách nói đó không? Có! Có điều sai trong cách nói đó. Bạn không thấy sao? Bạn đang “lợi dụng” Đức Chúa Trời để nhận được điều bạn muốn. Bạn đang không tìm kiếm Đức Chúa Trời – bạn đang tìm kiếm một công việc, sự giàu có hay sự thành công. Bạn đang "LỢI DỤNG" Đức Chúa Trời để nhận được “sự chu cấp”.
Khi Chúa Giê-su cho dân chúng ăn, họ đã đi theo Ngài. Ngài nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê” (Giăng 6:26).
Chúa Giê-su muốn con người tìm kiếm Ngài. Con người chỉ tìm kiếm bánh!
Những người con của Đức Chúa Trời không nên giống như những người chưa tin Chúa trong sự tìm kiếm của họ. Chúa Giê-su phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:4). Ngài nói với ma quỷ là kẻ đang cám dỗ Ngài sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời để hóa bánh cho chính Ngài.
Tôi đảm bảo Đức Chúa Trời quan tâm đến nhu cầu của bạn.
Hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời! Thức ăn, thức uống và quần áo là những điều được thêm vào!
Đừng đeo đuổi phước hạnh! Hãy đeo đuổi Chúa!
"Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Người nào phục vụ Đấng Christ theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng. Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau."
- Rô-ma 14:17-19 VIE2010