02/12/2025
Cái Page này, 3-4 năm rồi cứ trồi lên trụt xuống. Vì admin vốn dĩ không phải là người làm cộng đồng, chỉ là người yêu cộng đồng mà thôi.
Hoạt động một thời gian, sau lại vì công việc, vì cơm áo gạo tiền mà im hơi lặng tiếng. Rồi sau 1 năm lại trồi lên lại, mọi người kháo nhau rằng thằng Admin sắp chạy lại Chạm rồi kìa. Nhưng được 1-2 ngày sau lại lặn mất.
Nhưng tình yêu dành cho cộng đồng chưa bao giờ tắt. Mấy hôm trước là Sống Trọn Vẹn của 35 Năm HIV, hôm qua là 1/12 (Ngày Thế giới phòng, chống AIDS). Lướt Feed thấy người người nhà nhà đăng mừng ngày thế giới, nhìn lại Page mình cứ đìu hiu.
Tự nhủ mấy lần phải quyết tâm chạy lại, mà deadline các bên cứ dí thế lại quên.
Thế mới hiểu nổi khổ của cộng đồng, khi nguồn lực đang dần cạn kiệt. Các quỹ hỗ trợ không còn nhiều khiến cho hành trình lan toả giá trị vốn đã khó nay càng khó hơn.
Thôi thì vượt khó vậy, mừng ngày Thế giới phòng chống AIDS, chúc cho cộng đồng ngày càng hạnh phúc và lan toả nhiều giá trị hơn nhé