09/04/2026
NGOẠI TRUYỆN NGÔI SAO XANH |TẬP 3 - MÁI ẤM ĐỒNG CẢM
Có những chuyến đi giản dị thôi, không cần đông người, nhưng lại đủ để khiến mình nhớ rất lâu. Với tụi mình, chuyến đi đến Mái ấm Đồng Cảm chính là như vậy.
Thật ra, chuyến đi này đã được thực hiện vào 3 tháng trước. Có lần tụi mình lỡ hẹn vì công việc đột xuất, cứ nghĩ sẽ khó sắp xếp lại… nhưng không. Cô Hoài Thương - người sáng lập mái ấm - vẫn nhẹ nhàng, niềm nở, kiên nhẫn chờ tụi mình ghé thăm.
Trước cả khi gặp mặt, cô đã dành rất nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự qua Zalo. Một sự nhiệt tình mà không phải nơi nào cũng có.
Ngày tụi mình đến, dù đường xa và có hơi trễ, cô vẫn liên tục hỏi han, chỉ đường. Và khi đặt chân tới nơi… điều tụi mình nhận được không chỉ là sự chào đón, mà là sự mong chờ thật sự.
Từ lúc bước xuống xe, mang từng phần quà vào, cho đến khi ngồi lại giao lưu, tụi mình luôn cảm nhận được một điều rất rõ:
👉 Ở đây, người ta không chỉ cần sự giúp đỡ, mà còn trân trọng từng tấm lòng đến với họ.
Trong buổi trò chuyện, các cô chú kể về cuộc đời mình-có những câu chuyện không hoa mỹ, không kịch tính, nhưng đủ để khiến mình lặng đi.
Mái ấm Đồng Cảm là một ngôi nhà nhỏ, do chính cô Hoài Thương gây dựng.
Hiện tại đang cưu mang 24 con người-từ cụ già neo đơn, người khuyết tật đến trẻ em không nơi nương tựa.
Không gian khá nhỏ nhưng ấm áp. Hôm tụi mình đi, chỉ có 2 người thôi mà khi mọi người tụ họp lại, căn nhà gần như không còn chỗ trống.
Cuộc sống ở đây giản dị lắm.
Họ mưu sinh bằng việc bán vé số và làm bánh bột lọc-từng chiếc bánh nhỏ, giá chỉ 3.000 đồng… nhưng chứa đựng cả sự cố gắng để duy trì mái ấm này.
Điều khiến tụi mình nhớ nhất… không phải là hoàn cảnh khó khăn, mà là sự hiếu khách đến bất ngờ:
Một nơi mà đáng lẽ họ là những người cần được giúp đỡ… nhưng lại đối xử với mình như khách quý.
Một nơi mà dù thiếu thốn, vẫn luôn đầy ắp sự ấm áp.
Nếu bạn đang đọc đến đây, có thể bạn không cần làm điều gì quá lớn.
Bạn có thể:
💛 Ghé thăm một lần
💛 Mua vài hộp bánh bột lọc
💛 Hoặc đơn giản là mang theo chút quà nhỏ
Tất cả đều là sự sẻ chia quý giá.
Vì đôi khi, chỉ cần một chuyến đi, bạn sẽ nhận ra:
Cho đi không phải là mất đi, mà là mang về nhiều hơn những gì mình nghĩ.
THÔNG TIN LIÊN LẠC:
Địa chỉ: 56/7N Ấp Chánh 1, Xã Tân Xuân, Hóc Môn.
LH Cô Hoài Thương: 0932 136 577
P/S: Hai đứa mải nói chuyện với các cô chú quá nên chẳng kịp chụp nhiều :