26/09/2025
Cô gái mới 29 tuổi nhưng đã phải nằm liệt giường vì một cơn đột quỵ bất ngờ.
Từ ngày đó, chị không thể nói, không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác giúp đỡ.
Con thơ ngày đêm quấn mẹ trong khi mẹ nằm bất động…
Cảnh tượng ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. 💔
Giờ đây, cha mẹ ruột – những người đã già yếu – vẫn cố gắng chăm sóc cả con gái bệnh tật và đứa cháu thơ dại.
Cuộc sống vô cùng khó khăn, không đủ tiền thuốc men, bỉm sữa, ăn uống hằng ngày.
🌸 Hơn lúc nào hết, chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng là niềm hy vọng để mẹ con chị vượt qua nghịch cảnh.
Xin hãy giúp đỡ, để mẹ con chị có thêm cơ hội sống, và đứa bé được lớn lên trong vòng tay yêu thương…”