NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA - Cầu Nguyện Mỗi Ngày

NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA - Cầu Nguyện Mỗi Ngày “… bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi…”

26/08/2026

🌺Kỷ Niệm 100 Năm Thánh Tich Agata Đưa Về Thành Catina

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚATHỨ TƯ 26/08/26 - TUẦN 21 TN                               Mt 23,27-32                  SỰ CHÂN THÀ...
26/08/2026

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ 26/08/26 - TUẦN 21 TN Mt 23,27-32

SỰ CHÂN THÀNH

“Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23,27)

✝️❤️Suy niệm: Người Do Thái quét vôi trắng lên các ngôi mộ để người qua đường dễ nhận biết mà tránh, kẻo lỡ chạm vào sẽ bị nhiễm uế theo luật Mô-sê. Lớp vôi trắng giúp cho ngôi mộ bề ngoài trông sạch sẽ nhưng bên trong thì “đủ mọi thứ ô uế”. Đức Giê-su dùng hình ảnh này để khiển trách thói giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu vì họ khoác bên ngoài cái vỏ bọc đạo đức, công chính nhưng trong nội tâm chứa đựng mọi thứ gian ác và tội lỗi xấu xa.

❤️🥰Mời Bạn: Người giả hình dùng hình thức bên ngoài tốt đẹp để che đậy tâm tư xấu xa bên trong. Người giả hình không có chân lý, họ giả dối với tha nhân, với Thiên Chúa và với cả chính mình. Đối lập với giả hình là sự chân thành. Chân thành chính là sự thống nhất giữa sự phân định của lương tâm và hành động thể hiện bên ngoài, là sống ngay chính trước cái nhìn của Thiên Chúa là “Đấng thấu suốt nơi kín ẩn” (Mt 6,6), để chỉ mình Ngài thấy và thưởng công.

☘️✝️Sống Lời Chúa: Dành thời gian thuận tiện trong ngày để ở lại một mình với Chúa và cầu nguyện với Ngài trong tâm tình chân thành, nhờ đó bạn cũng sống với mọi người bằng một tình bác ái chân thành.

🙏❤️Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con sống giả tạo với bề ngoài đạo đức nhưng lòng con lại xa Chúa. Xin giúp con cởi bỏ vỏ bọc giả hình ấy. Lạy Chúa, “Lời Chúa là sự thật. Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến con”, để con luôn sống chân thành với Chúa và yêu thương tha nhân cũng bằng một tình yêu chân thành. Amen.

☘️❤LẼ SỐNG – Ngày 26/8 GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA VŨ TRỤ  Án Tử, người nước Tề, nổi tiếng là một người thanh liêm và thủy ...
26/08/2026

☘️❤LẼ SỐNG – Ngày 26/8
GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA VŨ TRỤ

Án Tử, người nước Tề, nổi tiếng là một người thanh liêm và thủy chung. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Án Tử được vợ hy sinh buôn tảo bán tần để nuôi ăn học. Ðỗ đạt làm quan, Án Tử không bao giờ quên ơn ấy của vợ. Cuộc sống đầy cạm bẫy, ông vẫn một mực trung thành với vợ.

Một hôm vua Cảnh Công đến thăm ở lại dùng bữa với Án Tử. Một người đàn bà đã già xuất hiện trong bữa tiệc. Khi Án Tử vừa giới thiệu người đàn bà đó là vợ mình, nhà vua ngạc nhiên đến sửng sốt. Ông đề nghị với Án Tử: "Ôi vợ khanh trông vừa già lại vừa xấu. Quả nhân có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp, quả nhân muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao?".

Án Tử liền trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự: "Nội tử của tôi nay thật già và xấu. Nhưng chúng tôi đã lấy nhau và ăn ở với nhau bao lâu nay, kể từ khi nàng còn trẻ đẹp. Xưa nay, đàn bà lấy chồng lúc còn trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lấy chồng lúc đẹp để nhờ cậy khi xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi cũng như tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của nội tử tôi. Nay, bệ hạ muốn ban ơn mưa móc là tùy ở bệ hạ, nhưng xin đừng để tôi phải mang tiếng là ăn ở bội bạc với nội tử của tôi".
Nói xong Án Tử lạy hai lạy, xin từ chối không lấy con gái của nhà vua.

Gia đình là nền tảng của xã hội. Con người chỉ có thể sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Trong cái nhìn Kitô, thì gia đình là một Giáo Hội nhỏ trong đó đức tin được thông ban và trưởng thành.
Nền tảng để gia đình được đứng vững đó là Tình Yêu. Nhưng Tình Yêu không là một cái có sẵn, mà là một giá trị luôn đòi hỏi sự xây dựng và vun xới của con người... Một gia đình hạnh phúc hay không, tất cả đều tùy thuộc ở sự phấn đấu xây dựng từng ngày của con người.

Hai cử chỉ dường như được gắn liền với nhau trong chuyến viếng thăm quê hương dạo tháng 5/1987 của Ðức Gioan Phaolo II, đó là: viếng mộ song thân và cử hành Thánh Lễ đặc biệt cho các đôi vợ chồng.

Cây tốt thường sinh trái tốt: con người của Ðức Gioan Phaolô II là hoa trái Tình Yêu của cha mẹ ngài. Viếng mộ của song thân, Ðức Thánh Cha không những nói lên niềm tri ân của ngài đối với bậc sinh thành, nhưng ngài còn muốn đề cao giá trị của đời sống hôn nhân.

Giữa đời thời đại mà đời sống hôn nhân và gia đình bị lay động đến tận gốc rễ, Ðức Thánh Cha muốn gióng lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết: hãy trung thành với nhau.

Trong Thánh Lễ cầu nguyện cho gia đình, qua đó các đôi vợ chồng hiện diện được mời gọi lập lại lời thề hứa trong hôn phối, Ðức Thánh Cha đã lập lại ý nghĩa và giá trị của Bí Tích Hôn Phối. Ngài nói như sau: "Khi quỳ gối trước bàn thờ trong ngày cưới, các đôi vợ chồng đã thề hứa với nhau cho đến cùng. Họ thề hứa với nhau như thế trước mặt Thiên Chúa. Lời cam kết này phản ánh chính lời hứa của Chúa Giêsu rằng Ngài yêu họ và yêu cho đến cùng".

"Tôi hứa sẽ giữ trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi".

Khi tuyên hứa với nhau như thế, hai người đã lập lại chính cam kết của Chúa Giêsu, Ðấng đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng.

Yêu cho đến cùng nghĩa là chấp nhận cái chết từng ngày. Tình yêu hôn nhân là một hạt giống: có được chôn vùi, có mục nát đi mới sinh hoa kết trái. Luật của đời sống hôn nhân chính là luật của hy sinh, của chiến đấu, của chính sự chết. Nhưng cũng chính khi con người biết chối bỏ chính mình bằng hy sinh, con người sẽ gặp lại chính mình trong người khác... Ðó là lẽ sống mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta.
Sách Lẽ Sống

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚATHỨ BA 25/08/26 - TUẦN 21 TN                                      Mt 23,23-26       Thánh Lu-y, Thá...
25/08/2026

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA 25/08/26 - TUẦN 21 TN Mt 23,23-26

Thánh Lu-y, Thánh Giu-se Ca-la-san
LÀM NGƯỜI CHÂN THÀNH

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!” (Mt 23,23)

✝️❤️Suy niệm: Đức Giê-su mạnh mẽ lên án thói qua chú trọng hình thức của người Pha-ri-sêu vì họ tự cho mình là công chính trước mặt Thiên Chúa khi chỉ dựa vào những việc bên ngoài. Thói đạo đức giả là điều tồi tệ, nhưng tệ hơn nữa khi không nỗ lực, dù qua việc làm hay trong lòng, để đến gần Thiên Chúa hơn, Đấng là công lý, lòng nhân và thành tín. Đức Giê-su mời gọi ta sống trước mặt Thiên Chúa cũng như cư xử với anh chị em, không chỉ là những nghi thức, xã giao, nhưng trên hết là tấm lòng. Luật nhằm giúp cho xã hội vận hành trong trật tự, con người hạn chế bản năng thú tính, sống hài hòa với nhau. Tuy nhiên, khi thi hành luật mà thiếu công bằng, lòng độ lượng và tính thành thật, thì luật trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người.

❤️🥰Mời Bạn: Bạn đến nhà thờ tham dự Thánh lễ với tâm tình nào? Cử chỉ, thái độ của bạn khi thờ phượng Chúa phát xuất từ lòng yêu mến hay chỉ để người ta chú ý đến bạn? Cũng vậy khi tham gia đoàn thể hay làm việc chung, bạn chú ý đến điều gì: tích cực cộng tác hay chỉ là hình thức? Chúng ta không thể kiểm chứng tình trạng tâm hồn mình cách nào khác ngoài việc xét xem ý hướng mình khi đối diện với Chúa. Thiên Chúa muốn ta hiện diện với Ngài cách trọn vẹn, cả thân xác lẫn tâm hồn.

☘️✝️Sống Lời Chúa: Qua Lời Chúa hôm nay, bạn tập có ý hướng tốt lành hơn khi tham dự Thánh lễ, các nghi thức và làm việc chung.

🙏❤️Cầu nguyện: Lạy Chúa, con hay để ý đến những chi tiết bên ngoài của con và người khác, mà quên đi cái chính yếu là đức công bằng, lòng độ lượng và sự chân thành. Xin giúp con sống hết tình với Chúa và anh chị em con. Amen.

❤☘LẼ SỐNG  — Ngày 25/8. Giấc Mơ Của Một Thi Sĩ Thi sĩ Sully Prudhomme, người Pháp đã có lần tưởng tượng ra một giấc mơ n...
25/08/2026

❤☘LẼ SỐNG — Ngày 25/8.
Giấc Mơ Của Một Thi Sĩ

Thi sĩ Sully Prudhomme, người Pháp đã có lần tưởng tượng ra một giấc mơ như sau:

Ông mơ thấy một nhà nông bảo ông hãy cầm cày lấy đất, trồng lấy lúa, gặt lấy thóc, làm lấy gạo mà ăn. Ông mơ thấy người thợ dệt bảo ông hãy đánh lấy chỉ, dệt lấy áo mà mặc. Ông mơ thấy người thợ nề bảo ông hòa lấy vữa, xây lấy nhà mà ở. Còn gì nữa? Ông đã thấy mọi người bỏ ông, xa lánh ông, để ông trơ trọi với cảnh vật. Ông kinh hãi. Ông kêu cầu, khẩn hứa nhưng chỉ thấy mãnh thú xuất hiện trên đường.

Có lẽ không có bao nhiêu người đã mơ giấc mơ nói trên. Nhưng chắc chắn nhiều người chỉ nghĩ đến mình, tưởng rằng một mình có thể sống giữa vũ trụ, không cần đến ai, không cần ai giúp đỡ.

Không ai là một hòn đảo. Chúng ta đều bị ràng buộc với mọi người, chúng ta đổi công việc của chúng ta với công việc của người khác, chúng ta phụng sự người vì người đã phụng sự chúng ta.

Nhưng chúng ta không chỉ sống trong tình liên đới về mặt vật chất. Con người còn liên đới nhau về mặt hạnh phúc và đau khổ. Không ai hạnh phúc một mình và không ai một mình có thể chịu nổi sự đau khổ. Nhờ người, ta mới vui và nhờ người, ta mới trút bớt những cơ cực của ta. Thế giới này quá nặng khiến một người có thể mang nổi và sự khổ cực của vũ trụ quá lớn cho một trái tim.

(nguồn: Lẽ Sống)

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚATHỨ HAI 24/08/26 - TUẦN 21 TN                                       Ga 1,45-51   Thánh Ba-tô-lô-mê-...
24/08/2026

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI 24/08/26 - TUẦN 21 TN Ga 1,45-51

Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ
CAN ĐẢM DẤN THÂN
ĐỂ THẤY VIỆC CHÚA LÀM

Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” (Ga 1,50)

✝️❤️Suy niệm: Trong văn hóa Do Thái, cây vả tượng trưng cho sự hòa bình, thịnh vượng. Người Do Thái thường dùng hình ảnh “ở dưới cây vả” để diễn tả tâm thế của một người đang tìm kiếm chân lý, khát khao xây dựng hòa bình. Na-tha-na-en là một người mang trong lòng hoài bão ấy khi được mô tả đang “ở dưới cây vả.” Ông đã gạt bỏ thành kiến “từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được” để khiêm tốn lên đường theo lời mời gọi “cứ đến mà xem” của ông bạn Phi-líp-phê. Nhờ vậy, ông đã gặp được Đức Giê-su, Đấng kiện toàn lòng tin, làm no thỏa ước mơ của ông, cũng như thấy trời rộng mở, và bao điều lớn lao Thiên Chúa làm trên cuộc đời của mình.

❤️🥰Mời Bạn: Có khi nào vì những cái chưa hay, chưa tốt nơi gia đình, hội đoàn và giáo xứ, mà bạn đang chọn đứng bên ngoài, để khát vọng xây dựng hòa bình, loan báo niềm vui Tin Mừng bị dang dở không? Như Na-tha-na-en, bạn hãy khiêm tốn đến gặp Chúa, để được sai đi vào nơi “chẳng có cái gì hay” đối với bạn. Bạn hãy mạnh dạn đóng góp phần nhỏ bé của mình; Chúa sẽ làm phần còn lại. Rồi tựa Na-tha-na-en ngày xưa, bạn sẽ được thấy Chúa thực hiện những điều lớn lao trong đời bạn. Bạn có tin như thế không?

☘️✝️Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia vào sinh hoạt của giáo xứ, hay gia nhập một hội đoàn.

🙏❤️Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi với chúng con. Xin thêm lòng nhiệt thành, để cùng Chúa, chúng con góp phần nhỏ bé xây dựng cộng đoàn mỗi ngày một tốt hơn. Amen.

☘️❤LẼ SỐNG – Ngày 24/8 TÁCH NƯỚC TRÀN ĐẦY Ðể đả phá sự kiêu ngạo, người Nhật Bản thường kể câu chuyện sau: Có một nhà hi...
24/08/2026

☘️❤LẼ SỐNG – Ngày 24/8
TÁCH NƯỚC TRÀN ĐẦY

Ðể đả phá sự kiêu ngạo, người Nhật Bản thường kể câu chuyện sau: Có một nhà hiền triết nọ nổi tiếng về sự khôn ngoan và kiến thức. Ai ai cũng tìm đến vấn kế.
Ðể kiểm chứng điều đó, một hôm có một giáo sư đại học đến xin tiếp kiến nhà hiền triết. Ông trang bị cho mình không biết bao lý lẽ và kiến thức.

Khi ông giáo sư đại học an tọa trong phòng khách, nhàhiền triết mới đưa một bình trà thật nóng ra tiếp khách .Ông bắt đầu rót nước vào tách của ông giáo sư . Những giọt nước trà nóng hổi không mấy chốc đã tràn ra tách, nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên rót tiếp. Nước tràn ra cả khay... Ông giáo sư nhìn nước tràn ra khay rồi nghĩ thầm trong lòng: thì ra con người mà thiên hạ tôn thờ như bậc thánh hiền chỉ là một con người lơ đễnh, bất chấp... Không còn đủ kiên nhẫn nữa, vị giáo sư mới nói lớn: "Thưa ngài tách trà đã đầy tràn, nước đang chảy lai láng ra bên ngoài cả khay kìa".
Lúc bấy giờ nhà hiền triết mới dừng tay lại và nói: "Cũng giống như tách này, đầu óc của ông tràn đầy văn hóa, kiến thức, tư tưởng và những định kiến. Nếu ông không dốc cạn tách trà của ông, thì làm sao tôi có thể nói với ông về triết thuyết của tôi, bởi vì triết thuyết của tôi chỉ dành cho những con người đơn sơ và cởi mở".

Có dốc cạn tâm hồn, có trở nên nghèo nàn, con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là khi con người tìm cách lấp đầy tâm hồn mình bằng những của cải chóng qua ở đời này, thì đó cũng là lúc con người cảm thấy trống vắng nhất trong tâm hồn. Trái lại, càng dốc cạn chính mình, càng trở nên nghèo nàn, con người càng được Thiên Chúa lấp đầy, con người càng tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực.
Sách Lẽ Sống

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚACHÚA NHẬT 23/08/26 - TUẦN 21 TN – A  , Mt 16,13-20   BIẾT CHÚA BẰNG TRÁI TIM        “Còn anh em, an...
23/08/2026

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 23/08/26 - TUẦN 21 TN – A , Mt 16,13-20

BIẾT CHÚA BẰNG TRÁI TIM

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

✝️❤️Suy niệm: Có thể nói đây là câu hỏi quan trọng nhất mà Chúa Giê-su từng đặt ra cho các môn đệ. Người không hỏi về kiến thức hay lề luật, nhưng về một điều mang tính sinh tử hơn: mối tương quan giữa Người với các môn đệ. Hôm nay sau hơn hai ngàn năm, Chúa vẫn đang nhìn vào từng người chúng ta và hỏi: “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Đây không phải là câu hỏi dành cho trí óc, nhưng dành cho trái tim. Chúng ta có thể biết nhiều về Chúa qua sách vở, nhưng lại ít chú trọng chất lượng sống mối tương quan với Ngài mỗi ngày. Có nhiều người giỏi giáo lý, thuộc Kinh thánh, thông thạo giáo luật, nhưng nếu chưa sống mối tương quan thân thiết với Ngài, vẫn không thể trả lời được câu hỏi ấy. Có người tuyên bố: “Chúa là tất cả đối với con,” nhưng để tiền bạc chi phối mọi quyết định, dành thời gian lướt mạng, không thể dành năm phút để cầu nguyện, thì câu trả lời cho họ là: “Chúa chưa phải là trung tâm đời bạn đâu!”

❤️🥰Mời Bạn: Bạn có xem Chúa như một nhân viên cứu hỏa, chỉ gọi khi nhà cháy, một bác sĩ, chỉ tìm đến lúc đau, hay một chiếc phao, chỉ nắm lấy khi sắp chìm? Chúa không muốn là “người giải quyết vấn đề,” nhưng muốn là một người bạn, người hướng dẫn cuộc đời bạn. Chỉ khi ấy, đức tin không còn là giữ đạo vì bổn phận nữa, mà là sống đạo vì tình yêu.

☘️✝️Sống Lời Chúa: Đáp lại Lời Chúa mời gọi, tôi quyết tâm dành cho Chúa ít là năm phút để đọc Lời Chúa mỗi ngày.

🙏❤️Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu độ, là niềm hy vọng, là tình yêu lớn nhất đời con. Xin cho con không chỉ tuyên xưng Chúa bằng lời nói, nhưng bằng chính trái tim và cuộc sống của mình. Amen.

☘️❤LẼ SỐNG – Ngày 23/8 HOA ĐẦU MÙA CỦA MỸ CHÂU  Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Rosa Lima, vị thánh đầu tiên của Châu Mỹ...
23/08/2026

☘️❤LẼ SỐNG – Ngày 23/8
HOA ĐẦU MÙA CỦA MỸ CHÂU

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Rosa Lima, vị thánh đầu tiên của Châu Mỹ. Thánh nữ có hai đặc điểm mà dường như vị thánh nào cũng có, đó là: bị chống đối và sống khắc khổ.

Chọn thánh nữ Catarina Siena làm mẫu mực, Rosa quyết sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Sợ nhan sắc của mình có thể quyến rũ nhiều người cũng như làm cớ vấp phạm cho chính mình, Rosa đã lấy tiêu thoa lên mặt để biến mình thành một người xấu xí. Cô cũng lấy thép cuốn thành vòng g*i nhọn đội trên đầu.

Nhưng Rosa không phải là một con người mơ mộng viển vông. Khi thấy gia đình gặp khó khăn về kinh tế, Rosa đã hy sinh làm lụng suốt ngày ngoài đồng và tối về may vá suốt đêm để kiếm tiền đắp đổi cho gia đình. Sống cho cha mẹ, lo cho gia đình, nhưng Rosa vẫn quyết tâm dâng hiến trọn đời cho Chúa. Cô đã mất mười năm để chống lại ý định của cha mẹ nhằm cưỡng bách cô phải lập gia đình. Và cuối cùng, vì cha mẹ cũng không chấp nhận cho cô vào dòng, Rosa đã gia nhập vào dòng ba thánh Ða Minh. Như thế cô vừa sống được lý tưởng tu dòng vừa sống thánh giữa đời.

Trong những năm cuối đời, Rosa dành một phòng trong nhà để đón tiếp trẻ em không nhà không cửa và những người già cả bệnh tật. Ðây là một trong những hình thức hoạt động xã hội đầu tiên tại Pêru.

Rosa qua đời năm 31 tuổi. Cả thành phố Lima thương khóc cô như một vị thánh trẻ đã kết hợp tinh thần chiêm niệm, khổ chế với hoạt động bác ái.

Thánh Rosa kể lại rằng trong một giấc mơ, ngài được Chúa dẫn đến một xưởng điêu khắc dành cho những người muốn nên thánh. Thánh nhân chứng kiến cảnh không biết bao nhiêu người đang ngồi trước các khối đá cẩm thạch. Có người sắp hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật. Có người chỉ mới bắt đầu đục đẽo trên một phiến đá sần sù, cứng nhắc. Thánh nữ cũng được Chúa trao cho những đồ nghề cần thiết và đặt ngồi trước một phiến đá lớn. Người mẫu của tác phẩm chính là hình ảnh mà Thiên Chúa đã đặt để từ đời đời trong thánh nữ.

Mỗi ngày chúng ta kính nhớ một vị thánh. Mỗi một vị thánh là một nhắc nhở chúng ta về ơn gọi nên thánh của mỗi người chúng ta. Không một vị thánh nào giống vị thánh nào. Không ai bắt buộc phải sống khuôn dập theo bất cứ một mẫu mực nào. Mỗi người là một vị thánh cá biệt. Nhưng tất cả đều có một mẫu số chung: đó là họa lại hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.
Và hình ảnh mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta họa lại trong cuộc đời của chính mình là Ðức Giêsu Kitô. Nhưng người Kitô không chỉ sống như Ðức Kitô, mà còn sống bằng chính Ðức Kitô. Họa lại Ðức Kitô cũng có nghĩa là để cho Ðức Kitô uốn nắn, tạc vẽ cho đến khi nào chúng ta đạt được tầm mức của Ngài.

Sách Lẽ Sống

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚATHỨ BẢY 22/08/26 - TUẦN 20 TNLc 1,26-38     Đức Ma-ri-a Nữ Vương      ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LÀM MẸ        “T...
22/08/2026

🔔💒❤️SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY 22/08/26 - TUẦN 20 TN
Lc 1,26-38

Đức Ma-ri-a Nữ Vương
ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LÀM MẸ

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà.” (Lc 1,35)

✝️❤️Suy niệm: Trong loài người không có ai được Thiên Chúa chọn gọi, mặc khải cho biết hồng ân lớn lao như với Đức Ma-ri-a: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà.” Hồng ân lớn lao ấy trước tiên là được chọn làm Mẹ Đức Giê-su, Mẹ Thiên Chúa; thứ đến làm Mẹ nhân loại cũng như làm Nữ Vương trên trời dưới đất. Phẩm chức Nữ Vương ấy không để thống trị, nhưng để làm Mẹ, một người mẹ nhân lành đem tình thương Thiên Chúa xuống gần với con người. Làm Mẹ, làm Nữ Vương trời đất là sứ mạng cao cả, nên Chúa Trời đã ban Thánh Thần cho Mẹ ngay từ buổi đầu, khi Mẹ nhận lời thụ thai Chúa Giê-su cũng như Thánh Thần ấy đã giữ gìn Mẹ khỏi mọi vết nhơ nguyên tội. Cụm từ “quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà” minh chứng cho sự ưu ái đặc biệt của Chúa dành cho Mẹ.

❤️🥰Mời Bạn: Bạn hãy tự hào, hạnh phúc cảm thấy được an ủi khi có một người mẹ đầy ân sủng của Thiên Chúa để hiện diện, đồng hành, cứu giúp bạn mọi ngày. Hãy đến với Mẹ, nhìn lên Mẹ, suy niệm cuộc đời, mẫu gương Mẹ, cũng như hãy noi gương Mẹ sống thân tình với Chúa.

☘️✝️Sống Lời Chúa: Noi gương Đức Mẹ, tôi sẽ tập hằng ngày sẵn sàng nói lời “Xin vâng” trước tiếng Chúa mời gọi thực hiện, tham gia một công cuộc gì, cũng như trước mọi sự kiện, biến cố Chúa gửi đến.

🙏❤️Cầu nguyện: Lạy Đức Ma-ri-a là Nữ Vương Thiên đàng, chúng con hiệp với Mẹ để cảm tạ Chúa. Xin thương giúp chúng con, những người con cái Mẹ đang sống nơi trần thế, luôn biết hướng về quê hương đích thực trên trời. Amen.

Address

Đường Alexandre De Rhodes, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA - Cầu Nguyện Mỗi Ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share