27/11/2021
[SERIES 2 : YOUTH - KÍ ỨC TUỔI TRẺ]
[ĐỌC "BẮT TRẺ ĐỒNG XANH" VỚI TÂM THẾ NỔI LOẠN]
📗Cuốn sách từng bị cấm nhiều nhất tại Mỹ vì lời nói của nhân vật quá tục tĩu, nhiều nội dung người lớn. Việc đó phần nào nói lên tính “nổi loạn” của thời niên thiếu.
💚Một Holden Caulfield “người lớn” hơn tuổi thật của cậu. Bị đuổi khỏi nhiều trường nam sinh và lần này, chắc chắn cậu sẽ phải đi học trường quân sự
Ta sẽ trải nghiệm cuộc sống 3 ngày đêm của Holden lang thang khắp nơi để không phải về nhà gặp cha mẹ sớm hơn thứ tư, khi giấy báo “đuổi học” về đến nhà.
💫Một tác phẩm chỉ toàn là những từ “thiếu văn hóa”, lối hành xử ngỗ nghịch, thiếu tôn trọng. Khác hẳn so với các tiểu thuyết khác nổi lên vì ngôn từ hoa mĩ, có chiều sâu, mang lại cho người đọc cảm giác dễ chịu, “Bắt trẻ đồng xanh” không cho ta có cơ hội đó. Ta phải “chịu đựng” những từ ngữ thô tục, những câu than phiền người lớn mà tưởng chừng cậu bé 15-16 tuổi không thể nào nói ra được.
Nhưng chưa hết, truyện không chỉ dừng ở đó mà tạo nên sức hút. Nó còn thu hút ở tình huống truyện mà nhân vật Holden trải qua. Đó là lý do để đọc với tâm thế nổi loạn đấy. Holden tự phải bắt xe taxi để rời khỏi trường, phải tự đặt phòng khách sạn, và, với cậu nhóc nổi loạn này, cậu còn vào bar nữa.
🍾Vào bar, mời các cô gái nhảy, liệu bạn từng có ý định này chưa? Có khi ta còn chưa từng biết bar là gì nữa...Cậu còn biết, gọi rượu sẽ không được, nhưng vẫn gọi, ai lại 15 tuổi đi gọi rượu trong quán bar ngồi uống cơ chứ?
Sự “người lớn” được thể hiện ở những chủ đề cậu quan tâm tới, không phải các trò chơi điện tử mà là “đời sống sinh lý”, không phải là buổi picnic mà là “chơi nhau”, rồi còn gọi phụ nữ là “con mẹ”...Và, tác giả còn gài gắm vào đó thầy Antolini giở thói dê xồm khi cậu đang ngủ...
☘Nhưng thật sự trong tâm hồn cậu vẫn còn là của một đứa trẻ, cậu không nỡ để em Phoebe phải cực khổ khi bỏ nhà đi cùng cậu, nên cậu ở lại với em. Cậu buồn và làm tổn thương bản thân khi đứa em Allie của cậu mất. Cậu tập trung nghe và phản hồi khi Phoebe nói những thứ vớ vẩn, cậu còn mua cho cô bé cái đĩa nhạc mà nó thích. Cả cái tên cũng là tên của cái đĩa nhạc đó, cậu đơn giản chỉ thích những gì em cậu thích.
Ừ, thì đối với “ông bà già”, với “mấy người đó toàn bộ tịch” thì cậu đúng là không ưa thật, và có những suy nghĩ vô lễ với họ, kèm theo những tiếng phàn nàn và chửi rủa, nhưng đối với các em cậu, cậu yêu chúng nhường nào.
🌻Bao nhiêu đó thôi chắc cũng đủ cho bạn cảm thấy muốn tránh xa cuốn sách tệ hại này càng sớm càng tốt, nhưng, tệ hại cũng có cái hay của nó. Cuốn sách này từng được đưa vào giảng dạy ở các trường công tại Mỹ, khoảng những năm 1960-1980.
🌿Tâm thế nổi loạn của tuổi dậy thì bây giờ là như vậy đấy, họ muốn chứng tỏ bản thân, muốn được trở nên người lớn, nhưng là đứa trẻ trong hình hài người lớn. Nếu bạn là một đứa trẻ vị thành niên, cuốn sách sẽ cho bạn sự đồng cảm, cũng như động lực để làm điều mình muốn (nhưng phải theo chuẩn mực nhất định nhé). Còn nếu bạn là một phụ huynh, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu con trẻ nhiều hơn, tác phẩm gần như lột tả chính xác sự phá cách của tuổi trẻ, không muốn ràng buộc bởi bố mẹ, muốn tiến tới những thứ trên độ tuổi quy định.
🍀Bỏ qua những từ ngữ tục tĩu, đây là một cuốn sách đáng đọc về tuổi dậy thì, nhưng hãy đọc với tâm thế nổi loạn nhé.
-----------------------------------------
Liên hệ chúng mình để giải đáp mọi thắc mắc :
Fanpage : https://www.facebook.com/ApolloProject2021
Email: [email protected]
SĐT: 0377309211