02/07/2021
MỘT CHÚT BẤT CẨN
Dạo gần đây có khá là nhiều nick facebook bị hack, và có một số bạn bè của Cưng cũng không nằm ngoài những danh sách đó. Thường thì những nick bị hack kia, sẽ nhắn tin cho những người bạn trong facebook của mình để mượn tiền.
Cả tháng Cưng có rất nhiều tin nhắn mượn tiền, thế nhưng Cưng dại gì mà bị lừa cơ chứ. Hôm trước cô còn dặn, cô mà nhờ con chuyển tiền giùm, thì con nhớ gọi để xác minh. Mình còn thầm nghĩ, dễ gì ai lừa được con cô ơi.
Thế mà, một buổi chiều đẹp trời nọ, nhân ngày đầu được đi làm lại, sau những ngày cách ly tại nhà. Cưng lên công ty gặp sếp nói chuyện rôm rả, cũng không quên cô em ở phòng một mình buồn điều hiêu, nên nhắn tin nói chuyện, dặn ăn trưa này nọ kia...
Chiều thì cô em hỏi nấu món gì, còn nói em nấu món này, còn món này chị về nấu cho, rồi còn kể chuyện nọ chuyện kia...
Đang nói chuyện thì một phút sau cô em nhờ, chị chuyển khoản cho chị này giúp em với, rồi về em gửi tiền mặt lại cho chị. Mình cũng nghi ngờ lắm á chứ, mà nó kêu nãy giờ chị đang nói chuyện với em mà.
Mà thiệt thì hôm qua mới chở "em nó" đi rút tiền, cộng với lại nó không chuyển khoản được thiệt, đang ngồi nói chuyện với sếp nữa, nên không tiện gọi điện, thế là chuyển luôn.
Ôi thôi, thế là xong rồi, một phút bất cẩn, đã có một tên lừa được mình rồi.
Trên con đường từ công ty về nhà, Cưng thấy khá là hờn mình, do mình bất cẩn quá, mà bay mất một số tiền, cũng khá là đau ví đó.
Nhưng rồi Cưng nghĩ đến nhiều điều hơn, Cưng nghĩ đến cũng có một cái tên siêu đáng ghét, cũng đang rình rập, chực chờ Cưng sơ hở để làm Cưng vấp ngã, để dụ Cưng làm sai.
Kinh Thánh chép: "Hãy tiết-độ và tỉnh-thức: kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỷ, như sư-tử rống, đi rình-mò chung quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được." (I Phi - e - rơ 5:8)
Cái tên siêu đáng ghét đó chính là ma quỷ. Cưng là con gái của Chúa mà, ma quỷ đâu thể nào làm gì Cưng được, nên là nó phải đi xung quanh rình mò, đợi mình sơ hở để dụ dỗ mình thôi.
Nhưng Cưng nghĩ, chỉ cần mình cứ tiếp tục ở trong Chúa, hay là nhờ cậy Chúa trong mọi vấn đề của cuộc sống, thì dễ gì nó dụ được mình.
Giống như nếu Cưng không đi làm, cứ ở nhà, thì "đứa em giả mạo kia" làm gì dụ Cưng được. Hay là Cưng chỉ cần nói với sếp, ra ngoài gọi một cuộc điện thoại xác nhận, thì Cưng đã không bị lừa.
Vậy nên đừng để hoàn cảnh đánh lừa mình. Đừng để hoàn cảnh nói với mình rằng, mình bận quá, mình không có thời gian để cầu hỏi Chúa trong vấn đề này. Nhưng hãy cứ ở trong Chúa, ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài.
Mỗi lúc mình cần làm gì, hay quyết định điều gì đó, hãy hỏi ý kiến của Chúa. Chúng ta có thể không chống lại được với những cám dỗ, nhưng chúng ta có Chúa. Ngài sẽ giúp chúng ta, bởi vì Ngài cũng đã sống trên đất như chúng ta, và Ngài đã chiến thắng rồi.
"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ" (Ê - phê - sô 6:10-11)
Ngày nay ma quỷ gieo vào cuộc sống của chúng ta quá nhiều thứ, nhiều điều, làm đôi lúc chúng ta không thể phân biệt được đâu là tiếng của Chúa và đâu là tiếng của kẻ thù. Có khi chúng ta đang bị "hack tâm linh" mà chẳng biết được.
Vậy nên hãy cứ gần gũi với Chúa, hãy nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy hỏi ý Chúa trên mọi phương diện, những vấn đề cuộc sống, để chúng ta có thể nhận biết rõ ràng tiếng của Cha chúng ta, và ý muốn của Ngài để được đứng vững trong Chúa mà không bị dối lừa, hay trượt ngã hoặc có thể bị "hack tâm linh" rồi đau lòng hối tiếc bạn nhé.
Chúc bạn mỗi ngày luôn vững vàng trong Chúa, tràn đầy đức tin và sự khôn ngoan trên linh trình theo Ngài.