13/01/2026
Gặp gỡ Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, hay còn gọi thân thương là BP.
Ông sinh tại London ngày 22 tháng 2 năm 1857, là một nhà giáo dục, họa sĩ, nhà văn và anh hùng của dân tộc.
Từ thuở nhỏ, BP đã yêu thiên nhiên và những cuộc phiêu lưu ngoài trời. Ông thích quan sát, lần dấu thú rừng và tự mình khám phá khu rừng quanh trường học.
Khi trưởng thành, ông gia nhập quân đội và phục vụ tại nhiều nơi trên khắp thế giới.
Trong suốt quá trình ấy, BP không ngừng hoàn thiện những phương pháp huấn luyện độc đáo, đề cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống và giáo dục thanh thiếu niên bằng trải nghiệm thực tế.
Sau 217 ngày kiên cường bảo vệ thị trấn Mafeking tại Nam Phi, ông trở về quê hương như một anh hùng dân tộc.
Từ đó, lý tưởng giáo dục của BP đã dần hình thành và trở thành nền tảng cho phong trào Hướng Đạo, giúp bao thế hệ thanh thiếu niên nên người, biết sống, biết phục vụ và biết yêu thương.
Năm 1907, BP tổ chức một trại thử nghiệm trên đảo Brownsea.
Từ đó, phong trào Hướng Đạo ra đời.
Một năm sau, cuốn sách “Scouting for Boys” (Hướng Đạo cho trẻ em) được xuất bản và nhanh chóng trở thành sách bán chạy.
Hướng Đạo lan tỏa khắp thế giới, vượt qua biên giới và ngôn ngữ.
Ngày nay, Hướng Đạo là phong trào giáo dục thanh thiếu niên lớn nhất thế giới, với hơn 50 triệu thành viên.
Con số ấy tương đương dân số của các quốc gia như Lebanon, Portugal, Paraguay, Namibia và Australia.
BP qua đời năm 1941 và yên nghỉ tại Kenya, trên mảnh đất châu Phi mà ông hết lòng yêu mến.
Nhưng phong trào mà ông khởi xướng vẫn tiếp tục sống mãi.
Hàng triệu Hướng Đạo sinh trên khắp thế giới đang cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
"Xin cảm ơn tất cả.
Chúc các bạn luôn vững bước trên đường Hướng Đạo và mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau" (BP).
Nguồn: World Scouting