24/07/2026
CHUYẾN ĐI TẠI MẢNH ĐẤT HUẾ - MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN CHÙA ĐỨC SƠN ❤️
————————————————
Dẫu nắng, dẫu mưa trên mảnh đất cố đô, vẫn có vòng tay dang rộng che chở những phận đời khác biệt.
————————————————
Chuyến thiện nguyện tại chùa Đức Sơn, Huế ngày 18/7 vừa qua đã mang đến cho chúng mình cơ hội được cùng nhau tham gia các hoạt động công ích, góp một phần nhỏ sức lực để giúp đỡ “mái nhà tình thương” này. Hơn cả những giọt mồ hôi là những câu chuyện, những lời chia sẻ chân thành và những bài học về lòng biết ơn, sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia.
Sư bà chủ trì gọi nơi đây là “nhà máy chế tạo tình thương, nơi mỗi con người, mỗi bạn trẻ, mỗi em nhỏ lại mang trong mình những câu chuyện, có cả trong đó những nỗi đau riêng. Từ em bé sơ sinh đến những bạn bằng tuổi chúng mình, tất cả đều được các sư cô nuôi nấng, đồng hành, cho đi học đầy đủ. Hơn 60 năm qua, chùa Đức Sơn đã cưu mang hàng trăm mảnh đời còn khuyết như vậy.
Chúng mình đến đây không chỉ để trao đi món quà vật chất, mà còn đến để học được: biết trân trọng hơn những điều bình dị và hiểu rằng, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể kết nối yêu thương.
Chùa Đức Sơn như đã gieo thêm bao ánh vàng lấp lánh của hy vọng vào nắng Huế. Điểm “chạm” đẹp này sẽ là động lực để chúng mình tiếp tục lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng.
Bởi vậy…
Có những hành trình không dài, nhưng đủ để để lại những dấu ấn khó quên.
Đây cũng chính là hành trình cuối của lớp 10 Sử 2, trước khi chúng mình tiếp tục những nẻo đường yêu thương tiếp theo trong năm lớp 11. Hãy đồng hành cùng chúng mình nhé!