30/09/2026
🌹Hỡi Đạo sư Tôn kính của con!
Từ tận đáy lòng, con xin thỉnh nguyện.
Xin Ngài đừng nói với con từ trên pháp tòa,
bởi nếu Ngài nói,
con có thể sẽ phàn nàn về những gì Ngài nói,
nếu con không vừa ý với điều Ngài nói.
🌹Hỡi Đạo sư Tôn kính của con!
Xin Ngài đừng cử động,
bởi nếu Ngài cử động,
con có thể sẽ phàn nàn về những cử chỉ ấy,
nếu con không thích cách Ngài cử động.
Hỡi Đạo sư Tôn kính của con!
Xin Ngài đừng bước xuống khỏi pháp tòa,
bởi nếu Ngài đi lại giữa chúng con,
con có thể sẽ phàn nàn về cách Ngài đi lại,
về hoạt động của Ngài, và thậm chí cả phong cách của Ngài.
Khi con thích những gì Ngài làm,
Thì con thấy Ngài là Phật,
hoàn hảo và thanh tịnh.
Nhưng khi con không thích cách Ngài làm,
Thì con thậm chí có thể thấy Ngài như một kẻ ác.
🌹Hỡi Đạo sư Tôn kính của con!
Con biết, con là một đệ tử khó độ đối với Ngài.
Nếu Ngài cử động,
Thì con phàn nàn về cách Ngài cử động.
Nếu Ngài không cử động,
Thì con sẽ phàn nàn sao Ngài không cử động.
Nếu Ngài nói,
Con sẽ phàn nàn về lời Ngài nói.
Nếu Ngài im lặng,
Con sẽ phàn nàn, sao Ngài chẳng nói gì.
Nếu Ngài ở gần con,
con có thể sẽ phàn nàn về cách Ngài cư xử.
Nếu Ngài ở xa con,
thì con sẽ phàn nàn, sao Ngài chẳng quan tâm đến con.
🌹Hỡi Đạo sư Tôn kính của con!
Con vẫn biết, vấn đề không nằm ở Ngài.
Ngài hoàn toàn không có mặt tiêu cực nào cả.
Mà ở chính tâm con, nơi đầy rẫy những điều tiêu cực.
Vậy nên, hỡi Đạo sư Tôn kính của con!
Xin hãy gia trì cho con.
Gia trì cho con để con tịnh hóa được tâm tiêu cực của mình.
Gia trì cho con để con thấy được những lỗi lầm của chính mình,
trước khi tìm kiếm lỗi lầm nơi Ngài.
Hỡi Đạo sư Tôn kính của con!,
Xin hãy ban trí tuệ để con thấy được và nhận diện tâm tiêu cực của mình!
Đệ tử khờ dại của Ngài,
Drukgom
_(Nhóm dịch thuật Dudjom)_
❤️❤️❤️🙏🙏🙏